Các mẹ nó ơi mình rất áy náy khi mang chuyện gia đình ra diễn đàn nhưng nếu không tâm sự để các mẹ tư vấn cho mình nên phải làm thế nào thì mình bị trees vì suy nghĩ mà không ngủ được mất. Hai vợ chồng mình là công chức NN lương thấp lắm (hiện tại tổng thu nhập cả nhà 4,5tr/tháng). Năm 2002 sau khi cưới 2 v/c phải gánh khoảng gần 8tr tiền nợ cưới, nhà cách xa thị trấn 12km đường hơi khó đi nên mình phải nhờ phòng làm việc cơ quan để ở. Sau 9 năm 2/c phải tự lo trả nợ cưới, tự mua xe đi làm, tự lo làm nhà (mặc dù làm nhà tạm), tự lo mua đất, tự trông nom chăm sóc 2 con nhỏ ( lớn 7 tuổi, nhỏ 2 tuổi) mà không nhận được sự chia sẻ giúp đỡ từ nhà chồng cả, thậm chí thi thoảng hỗ trợ gia đình chồng. Trước mình ở nhờ đất nhà chị gái, năm 2009 mình quyết định lấy lại đất đất của chị, lúc đó khu nhà mình họ bán 30tr/1m, chị mình có 5m nhưng chỉ lấy vợ chồng mình 90tr thôi. Mình về nói chuyện với bố mẹ chồng là vay giúp 20 tr gốc lãi mình chịu trách nhiệm còn v/c mình chạy 30 tr để trả chị một nửa trước nhưng ông bà không vay giúp v/c mình phải tự lo. Nhưng buồn lắm các mẹ ạ ông bà không vay hộ mình mà vay hộ cô em chồng 30tr để em chồng nó đi làm ăn, vừa rồi lại cho nó mượn hơn 1 cây vàng để mua xe. Năm nay chị gái mình có việc nên mình phải trả chị 1 cây, chồng đi học thạc sỹ nên tốn kém mình phải vay mượn cho chồng theo học, con lớn vào lớp 1 tốn kém mình không dám cho con đi học thêm mà ở nhà tự dạy thêm cháu cũng may là cháu đạt học sinh giỏi, nhóc thứ 2 bà ngoại trông giúp nhưng năm nay bà yếu nên phải tự lo là chính nên không có thời gian làm thêm (mình bán BH xe máy), thu nhập thì có hạn mà mình thì phải lo nhiều thứ quá giờ ông nội tụi nhỏ lại bị ung thư giai đoạn cuối nên mình cũng khá vất cả về kinh tế lẫn thời gian. Chồng mình là trưởng, có 1 thằng em (26t) chưa lấy vợ làm kt cho công ty gần nhà và 1 cô em gv đã lấy chồng. Hôm rồi về quê mấy chú chồng kêu v/c mày phải lo chạy chữa cho ông nếu không qua được thì v/c mày phải lo là chính, em nó chưa có vợ nên v/c mày phải có trách nhiệm. Các mẹ ơi mình không thoái thác trách nhiệm vì tư trước đến nay có việc gì thì v/c mình đều phải lo mà, ông bà hơi ốm cũng gọi mình về, nhưng đến việc này thì mình thấy nản quá. Nhà cửa đất cát tài sản ông bà bảo là cho thằng em, mình cũng không tính về đó nên mình không quan tâm nhưng trách nhiệm thì phải là chung chứ các mẹ nhỉ. V/c mình là cả thì phải vất vả hơn thôi chứ sao lại bắt bọn mình ohải chịu trách nhiệm hết. Hiện tại thì mình chưa cho nhiều nhưng bạn bè và cơ quan đến chơi cho cũng kha khá mình bảo ông bà giữ lấy để lấy tiền thuốc thang ăn uống nhưng mai nay không may ông mất thì mình phải làm sao các mẹ cho mình ý kiến với mình lo lắm lương thấp con nhỏ, nợ chồng chất nợ mình không biết bao giờ máy ngóc lên được. Mỗi lần về mình vẫn chu đáo lo thức ăn, hoa quả... nên hình như gia đình nhà chồng không thấy được hoàn cảnh bi đát của mình mà thông cảm họ chỉ đòi hỏi thôi vì vậy mình buồn lắm các mẹ ạ.