Các mẹ ơi, em đang bức xúc quá, mà ko làm cách nào được. Chuyện là thế này ạ.


Em đang mang thai 8 tháng rồi, từ hồi có thai em cứ dọa sảy suốt, nên em đã chuyển sang nhà ông bà ngoại ở, vì nhà rộng rãi, lại điều kiện chăm sóc tốt hơn. Nhà chồng em có 3 con trai, chồng em là con út, nhưng 2 anh trai chồng đều ở riêng, vì vậy hiện tại bố mẹ chồng đang ở riêng bên Gia Lâm.


Về chồng, thì em chẳng có gì phàn nàn, mọi thứ đều trên cả mong đợi, nhưng sự có hiếu cũng trên cả mong đợi của em:Sigh:


Ai đời em chửa 8 tháng rồi, từ hồi có chửa thì chồng em đi học nước ngoài, mọi sự chăm sóc đều dựa vào bố mẹ em cả. Bố mẹ chồng còn chưa bao giờ sang thăm con dâu lấy 1 lần,toàn gọi điện hỏi thăm mồm suông.


Đến giờ chồng em về nước, trong tuần thì đi làm cả ngày tối mới về, vợ chồng chẳng nói với nhau được mấy câu, chứ đừng nói đến việc đưa vợ đi chơi, mua sắm. 2 ngày cuối tuần ông ấy cứ tếch sang nhà ông bà nội từ sáng sớm thứ 7, đến tối Chủ nhật mới về. :Angry: Thì bảo sao mà em ko điên .


Từ hồi có chửa, suốt ngày dọa sảy, em treo chân 6 tháng ở nhà,mọi việc phục vụ đều do bố mẹ đẻ em làm, em cũng chẳng được đi đâu. Đến giờ chồng về cứ ngỡ bù đắp được cả quãng thời gian chửa mệt mỏi, thì ông ý lại bảo cuối tuần phải sang ở không ông bà nội buồn.


Em đồng ý với việc cuối tuần sang thăm ông bà nội, nhưng chỉ sang 1 ngày T7, hoặc CN thôi chứ. Nhưng cứ động nói là chồng em im lặng, ko tranh cãi, hoặc nói em ích kỷ. Ông ý kêu là phải bù đắp cho bố mẹ quãng thời gian 3 năm ông ý đi học tiến sỹ xa nhà, bố mẹ già rồi nên nhớ ông ý. Ôi, thế em thì chắc ko nhớ đấy, em thì chắc ko cần được bù đắp ? :Crying:


Em có phải đứa ích kỷ đâu, nhưng tình trạng này tiếp diễn lâu dài, em ức chế ko chịu được. EM định làm căng chuyện này lên, nhưng ko được. Vì chồng em rất được lòng bố mẹ vợ, em mà làm to chuyện lên, là thế nào em cũng bị mắng. Nhưng ko làm quyết liệt, thì cứ cuối tuần mặc cho em dỗi hờn, ông ý cứ lẳng lặng đi. Em chẳng làm sao được :Crying: Mỗi lần ông ý đi, là em chỉ muốn em đẻ luôn lúc ý, cho ông ấy trắng mắt ra, vợ thì sắp đẻ đến nơi mà cứ cuối tuần là đi 2 ngày.


Các mẹ có cao kiến gì thì giúp em với, để em trị lão chồng cứng đầu, " siêu " có hiếu này với .


Thanks các mẹ nhiều nhiều !