Cả nhà ơi!


Các anh chị có kinh nghiệm đi trước tư vấn cho em vài chiêu để lấy lòng má chồng tương lai nha. Má chồng tương lai của em ở dưới quê. Cũng khó tính lắm. Má không cho hai đứa em yêu nhau vì ảnh tuổi Tỵ còn em là tuổi Hợi. Nhưng tụi em yêu nhau nên cương quyết lì ra. Chúng em yêu nhau hơn 3 năm rùi, đang tính tới chuyện cưới nhau nên em muốn tranh thủ lấy lòng má chút vào dịp Tết nè. Các anh, chị có chiêu nào hay chỉ cho e nha. Đa tạ cả nhà!!!:Smiling:


Note: Má khoảng 55-56 tuổi, bị tiểu đường nhẹ. Người nhìn cũng phúc hậu. Má thích đi đây đó lắm, cũng thuộc dạng có tiền nữa (hic). Ah, Ba chồng thì hay ăn chay nữa.:)


Thank you so so much!