Đôi khi người ta từng coi là tất cả sẽ là người cầm dao khiến ta ngã gục.
Cuộc hôn nhân nào cũng có Hạnh Phúc và Đau Khổ. Hi vọng và Thất vọng. Nụ Cười và Nước mắt.
Tôi đã từng tôn thờ tình yêu, tôn thờ anh ấy như một vị thánh sống. Từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, tuổi trẻ, ước mơ để đánh đổi cho một điều duy nhất : ở bên cạnh Anh ấy !
7 năm hôn nhân. Hết ngây thơ, hết dại khờ, hết sự ủy mị ngu ngốc của bản thân. Sau vài lần anh ấy huấn luyện, tôi đã chính thức Chai sạn.
9 năm quen nhau, không có 1 món quà và lời chúc vào bất cứ một ngày lễ nào. Vì mình nghĩ cho người khác, vì lúc quen nhau, mình sợ bày vẽ tốn kém, mình nghĩ cho họ quá nhiều mà quên mất việc rằng mình cũng đáng được yêu thương.
Ngày sinh nhật con, ông bà phù hộ, anh ấy bỏ tôi cả ngày cả đêm ở nhà, đến tối tôi nhận được món quà sinh nhật bất ngời. Đó chính là sự bất cẩn trong mười mấy phút của anh ấy. Tôi đọc được tin nhắn của anh ấy trên Zalo. Phải nói là ơn trên phù hộ là vì sao ? bởi vì chồng tôi là một người rất cẩn thận. Zalo sẽ có 1 lớp bảo mật. Trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy tôi bấm đại lại đúng mật mã. Thánh nhân có lẽ đãi kẻ khù khờ như tôi. Đúng lúc ấy, cô ấy lại gọi tới, và đúng lúc ấy, toàn bộ tin nhắn hiện ra trước mắt tôi. Tôi không đau đớn, không ghen tuông, không rơi nước mắt. Chỉ là tim đập nhanh hơn bình thường một chút, tròng mắt mở to hơn một chút. Một tay tôi đặt lên ngực như là để chận bớt đi tiếng tim tôi đang đập. Một tay tôi lướt và đọc sơ nội dung tin nhắn. Tự nhủ với lòng : "phải mạnh mẽ lên, phải đứng vững, phải cố gắng" và tôi lấy điện thoại để chụp lại toàn bộ tin nhắn chỉ mong muốn là một phần bằng chứng để sau này dành con. Nội dung không cần bàn tới, vì tất cả những gì chồng bạn nói với người thứ 3 đều sẽ thể hiện một điều duy nhất - chồng bạn là một kẻ khốn nạn. Và tin nhắn của cô ấy cũng được ẩn đi và phải có mã pin mới đọc được. May phước ba đời nhà tôi quá, sao hôm ấy anh ấy lại quên ẩn tin nhắn đi nhỉ, sao lại quên đt ở nhà nhỉ, sao lại trúng pass zalo của anh ấy nhỉ. Để vào đọc tin nhắn đó đâu có dễ,3 lớp bảo mật cơ mà
Trong tôi có quá nhiều thứ để nghĩ: - Sao mày không khóc? - Sao mày không ghen lồng lên chửi cho hắn ta một trận vì cái sự khốn nạn đó ? - tại vì tôi biết điều đó không cần thiết cho lúc này.
Tôi nghĩ rằng mình là một người may mắn, vì không bị chồng cắm sừng quá lâu. Để nhìn thấu bản chất và tâm can của một con người.
Tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tôn sau 7 năm trời tôi vứt bỏ nó để được ở bên anh ấy .... Nhưng với tôi vậy chưa đủ
Tôi vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Anh muốn lấy tiền (tôi là người nắm tài chính trong nhà) để đi gặp người tình cách cả trăm km, tôi vui vẻ chấp nhận, ngày hôm nay anh ấy sẽ đi gặp cô ấy, tôi đã cài cắm người để có được bằng chứng cho bản thân... Không hơi đâu tôi mất sức theo dõi chồng, tôi sẽ lấy tiền của anh ấy, để theo dõi lại anh ấy.
Tôi cung Song ngư các bạn ạ. Tôi là kiểu người bi lụy nhất trong các loại bi lụy, Nhưng tôi nghĩ, tôi mạnh mẽ hơn những gì họ nghĩ về cung song ngư. Và tôi sẽ luôn ngẩn cao đầu để tìm lại chính bản thân mình.
Chuyện có lẽ còn dài, và tôi mong ước sao, kế hoạch của tôi đầu xuôi đuôi lọt. Nếu không trót lọt, tôi vẫn sẽ sống giả chết như vậy cho đến khi tôi dạy cho anh ấy một bài học trong hôn nhân và vứt bỏ như cách anh ấy vứt bỏ tôi để đi làm lại một cuộc đời mới. Đó là điều tôi hứa với bản thân mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình sẽ kết thúc, vì đây là lần thứ 3 mình bắt được bạn...
cám ơn bạn , mình sẽ suy nghĩ kỹ