Các mẹ ơi, có me nào hay cãi nhau qua ĐT với chồng không? Lâu lắm rồi mới lại cãi nhau với chồng, mà toàn nhắc đến bố mẹ chồng là lại cãi nhau. Chồng mình đi tàu, cả năm mới về nhà, còn mình thì ở chung với bố mẹ chồng. Thực ra mình đã có cơ hội để ở riêng, nhưng vì lúc đố bố mẹ chồng nói ngọt để mình ở lại và xây lại nhà cho ông bà. Mình cả tin vì nghĩ rằng mình cứ sống tốt thì sẽ gặp điều tốt, nhưng cuối cùng xây nhà xong thì bị bố chồng đuổi. Từ khi lấy chồng mình đã phải lo hết việc chi tiêu trong gia đình, đến cả việc của gia đình em chồng nữa, sau khi cưới 1 năm mình mới có em bé. Vậy mà từ lúc con mình được gần 2 tuổi thì ông bà ra ăn riêng để đỡ phải trông cháu, nhưng mình vẫn phải cho ông bà tiến ăn, điện nước và cac khoản khác thì mình vẫn đóng. Ông có lương nhưng vợ chồng mình vẫn phải lo cho ông bà, lương của ông chỉ để đánh đề thôi. Trong khi ông bà ở nhà chơi thì con mình 2 tuổi đã phải đi học, ma foong bà vẫn còn rất khỏe mạnh chứ. Hôm nay chồng mình gọi điên, đề cập tới chuyện tới đây anh về sinh đứa nữa phải thuê người vì xác định là ông bà không trông con cho thì anh lại không đồng ý. Anh vẫn bênh bố mẹ anh, nói là con mình thì mình phải tự lo, nhưng lại cũng không cho mình thuê người, anh muốn mình tự lo cho cả hai đứa con, trong khi đứa lớn năm tới vào lớp 1 rất cần dành nhiều thời gian cho con bé. Thế là cãi nhau. Xem ra anh thật là ích kỷ, anh không hề nghix đến những vất vả của mình. Anh chỉ nghĩ đến danh dự hão của bố mẹ anh mà thôi. Không cho thuê người vì anh sợ hàng xóm chê cười là có ông bà nội ở cùng mà không trông cháu, mà bố mẹ anh thì vô trách nhiệm không thể tả được. Mình sinh đứa đầu, được vài ngày là bà nội về quê cúng giỗ suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Sau đó ồng lại đi du lịch khi con mình được 2 tháng, ông bà bảo cháu lớn rồi nữa chứ. Con bé nhà mình hồi nhỏ lại hay phải nằm viện, nhưng cũng chỉ có ông bà ngoại , chồng mình thì đi biền biệt, ông bà nội thì mặc kệ chẳng hỏi han gì. Nhiều lúc tủi thân vô cùng. Chồng mình thừa biết bố mẹ anh vo trách nhiệm, nhưng cứ nói đến là anh bênh chằm chặp. Chẳng nghĩ gì đến thiệt thòi, khổ cực của vợ con! Chán quá! Sống thế này có nên tiếp tuck sống không? Có ai cho mình lời khuyên với! Mình phải làm sao đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1