Tôi đã lấy Ck được tròn 1 năm,nhưng cuộc sống vk Ck tôi lại ko dk êm đềm như nhiều cặp vk Ck khác


Tôi cưới được mấy ngày Ck đã phải đi nước ngoài,còn tôi lại vào tiếp tục với việc học của mình vì toi học xa nhà những tưởng mọi chuyện vẫn bình thường nhưng ko phải vậy


chung tôi lúc yêu cũng yêu xa,vì tôi học xa quê,bây giờ anh đi cũng như lúc xưa anh vẫn hay ghen và lấy về rồi anh chửi tôi nhiều hơn,vì mỗi tuần tôi đi học được 1 vài buổi tôi xin Ck cho tôi đi làm vì ở nhà như vậy với tính cách hoà đồng thích giao lưu tôi ko thể chịu được nhưng anh nhất quyết ko cho,anh còn luôn chửi tôi là con đĩ chửi cả cha mẹ tôi.anh còn cấm tôi ko được chơi nhởi với bạn bè kể cả mấy con bạn thân thời đại học,với lí do sợ tôi sa đoạ


Nhưng thực sự ko chịu được cảnh suốt ngày ở nhà tôi đành lén anh đi làm,mỗi lần anh gọi về toi phải tìm cách nghe,và tập dần cách nói dối anh.cuộc sống vẫn diễn ra như vậy,rồi đến lúc tôi xin được công việc tốt hơn,nhiều ng muốn xin vào làm ở đây cũng ko dễ và tương đương với môi trường làm việc cũng khắt khe hơn,tôi ko thể tự nhiên nhận điện thoại mỗi khi anh gọi về,và anh biết tôi đi làm anh lại chửi với những câu anh hay chửi" con đĩ" "gái cao cấp" anh bắt tôi về quê nhưng về quê tương đương với thất nghiệp và tôi lại phải dựa dẫm vào Ck đó là điều tôi thật sự ko thích,vì tôi tiếc công cha mẹ tôi,tiếc công tôi ăn học,tôi nhất quyết ko chịu về,và về thì anh cũng đâu có ở nhà với tôi,toi lại phải ở như vậy với bố mẹ Ck vì vậy tôi cãi lại anh,và anh nói nếu tôi ko về thì ly hôn,anh bắt tôi chọn giữa cv và Ck,tôi cũng đã uất ức từ lâu,tôi lại ko muốn sống cuộc sống ăn bám Ck chịu nhục như vậy tôi chọn cv,anh gửi đơn về nhưng anh doạ anh sẽ về,anh gọi về cho nhà anh dọa là anh bỏ tất cả để về,anh biết anh ko thể kéo được tôi về nên anh dùng cách này,nhà Ck tôi lo lắng sợ hãi vì tiền nợ ngân hàng cho anh đi anh vẫn chưa làm trả cho xong,còn rất nhiều,bố Ck tôi suốt ngày gọi vào cho tôi,kêu anh mà về cả nhà thắt cổ chết,ông sang gặp cha mẹ tôi,mẹ tôi cũng hay gọi vào kêu bố Ck tôi suốt ngày ngất bị cao huyết áp,khiến tôi lo lắng để tôi về,nói thật tôi thương bố mẹ Ck,chứ bjo đối với tôi đã ko còn tình cảm gì với ck.cái chuyện này thật ra trước khi cưới tôi đã ko còn yêu anh,tôi ghét anh khi mà lúc đang yêu nhưng anh đã chửi tôi là con đĩ là gái cao cấp,lúc đó tôi nó chia tay và anh bắt tôi trả lại cho anh những thứ anh mua cho tôi,lúc chia tay tôi về quê an tết,anh suốt ngày sang nhà tôi khóc lóc có cầu xin có,anh được cái lấy lòng gđ tôi rất giỏi,anh làm cho nhà tôi mê mệt vì cho rằng ko ai yêu tôi bằng anh,ko ai thương tôi bằng anh.lúc đầu tôi ko đồng ý,anh bỏ đi chơi bài,mẹ tôi bắt tôi phair gọi điện cho anh,khuyên răn anh,sợ anh phát điên,rồi khi anh đi nước ngoài,anh xin cưới,tôi ko đồng ý nhưng rồi lập trường ko vững ko suy nghĩ chín chắn tôi nghe gia đình nghe sự thúc ép của bố mẹ để rồi từ bỏ cả sự nghiệp để về cưới anh,


Vì thương bố mẹ Ck,vì nghe lời gđ toi đã hi sinh thì hi sinh luôn đợi anh trả xong nợ rồi ly hôn cũng được tôi đồng ý về,với điều kiện chờ tôi sắp xếp cv xong,và trong tgian chán chường mất phương hướng tôi gặp lại người yêu cũ,đúng là "tình cÚc ko rủ cũng tới"chúng tôi lại yêu thương nhau như thuở ban đầu,tôi kể anh nghe về ch của tôi,anh đồng ý cho tôi quay về giải quyết mọi việc


Khi về quê,tôi chỉ biết quay quẩn ở nhà,ko cv,ko bạn bè,ko có Ck bên cạnh,gđ tôi và anh gần nhau nên mỗi ngày tôi chỉ chạy tu nhà anh sang nhà tôi rồi về,cuộc sống đó đvoi tôi quá nhàm chán,tôi lại tìm cách vào trong kia,tôi nói anh tôi còn đi học nhưng thực tế là tôi đi làm,và rồi tôi lại tiếp tục ch tình cảm với ng yêu cũ,anh ấy cứ ngỡ lần này tôi vào tôi đã giải quyết xong mọi việc,anh đưa tôi giới thiệu cùng bạn bè


Nhưng rồi tgian qua đi Ck tôi phát hiện ra,bằng cách vào Fb của tôi,anh tìm cách vào Fb của tôi,anh như phát điên lên,gào khóc có chửi bới có,dọa đánh giết có,anh bắt tôi về quê.


Vì sợ anh làm liều,vì sợ anh cho mọi ng biết ch nên tôi đã về quê,anh nói muốn vun đắp lại nhưng anh vẫn chửi tôi,tôi thật sự muốn ra đi,nhưng anh dọa sẽ tung tin nhắn trên mạng,và rồi anh lần mò được Fb của ng yêu cũ tôi,anh lập 1 Fb giả mạo tôi,anh kết bạn với tất cả bạn bè của nyc anh post ảnh cuoi lên,và anh lại post hình mà ng yêu cũ tôi pót lúc chúng tôi đi chơi chung,tôi lại phải cầu xin anh,và bắt buộc tôi trở về thành 1 ng vk mà anh mong muốn,ko quan hệ bạn bè ko cv ko gì cả.


Nhưng trong lòng tôi thật sự ra đi,tôi tâm sự với anh,anh lại dọa sẽ cho cả thiên Hạ biết ch tôi đã yêu ng khác.tôi đành chấp nhận ở lại nhà Ck và trong tgian này suýt nữa tôi lại bị em trai Ck lafm nhục,tôi tâm sự với anh,anh xin lỗi tôi,anh nói sẽ làm hồ sơ cho tôi sang với anh


Nhưng thật sự tôi rất rối,thực chaast là tôi ko yêu Ck từ lâu lắm rồi,vì lúc nào cũng sợ cái này sợ cái kia nên tôi chẳng thể dứt khoát.tôi cũng biết Ck yêu tôi nhưng thực sự tôi cảm thaasy anh cũng rất ích kỉ,và tôi cũng biết ch tc của tôi với ng yêu cũ là sai trái,vì tôi ko dứt khoát ly hôn Ck mà vẫn đến với anh ấy


Tôi mong mọi ng có thể đưa ra cho tôi 1 lời khuyên khách quan