Tôi kể bạn nghe, cuộc hôn nhân của tôi được kết trái 10 năm nay và thành quả là 2 bạn nhỏ 1 trai, 1 gái dễ thương. Tôi tuổi ngựa, thích rong ruổi khắp nơi và ít khi dừng chân lại ở 1 điểm nào đó cố định. Vậy rồi cũng bị anh thuyết phục bởi những quan tâm ân cần khi còn yêu nhau, lấy nhau về cũng là những năm tháng dành cho tôi nhiều niềm vui vào cuộc sống, a nói anh là người rất chuẩn, tôi cũng tin thế. Bởi tôi sống cùng anh từng ấy năm, tôi hiểu được là bản thân anh rất chân thành với mối quan hệ hôn nhân này. Sinh bạn thứ 2 xong, tôi về quê sống chung cùng bố mẹ chồng tôi, tôi và ông bà có nhiều điểm khác nhau trong sinh hoạt và trong cuộc sống vì vậy nên khi về chung 1 nhà đã xảy ra nhiều xích mích không đáng có, những năm tháng sống tại nhà chồng, tôi cũng cố gắng làm được bao nhiêu thì đưa cho mẹ chồng bấy nhiêu để vun vén thêm cho việc xây nhà cửa cho ông bà có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đời không như mơ các bạn à, khi bạn muốn sống chân thành thì đời lại vả vào 1 cái đau đến mức không biết hình dung nó đã làm tôi sốc đến mức nào. Theo bạn 1 người chồng thương vợ, thương con đã làm gì tổn thương cô vợ bướng bỉnh của a ấy nhất trên cuộc đời này, hẹn các bạn tối nay rảnh, tôi lại kể tiếp cho các bạn nghe nhé. sự xuất hiện của 1 cô bé , làm tôi giật mình nhận ra rằng mình ko còn là ng duy nhất các bạn à, buồn,