Là tại chồng vô tâm hay vì là đàn ông thì ai ai cũng thế?
Tình yêu thì nhiều màu hồng còn hôn nhân thì nhiều mảng tối! Có đôi lúc chị em phụ nữ thường hy vọng quá nhiều rồi thất vọng toàn tập với đức lang quân mà mình đã thần tượng lúc yêu bởi sau khi cưới, chàng thay đổi một cách chóng mặt và liệu đó là do ox vô tâm hay là do đàn ông thì ai cũng thế?
1, Lúc yêu nhau lúc nào nàng ới cái là chàng có mặt ngay, lấy về vợ cứ gọi là lẩn như lẩn trạch hoặc kiếm cớ "anh bận" để thoái lui.
Thì là vì lúc yêu nhau mỗi đứa một nơi, gặp nhau mừng như vớ được quà lại được yêu chiều, hẹn hò, nịnh nọt, ai mà không thích? Chứ đến lúc lấy rồi, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, ngày nào chả gặp? nhiều khi còn chả có chuyện gì mà nói đâm ra sinh sự, nhìn nhau thấy ớn ấy chứ có gì vui?
2, Lúc yêu nhau sao người chàng thơm tho, tóc tai bóng loáng, quần áo chỉn chu, trông ra điều phong độ, sao lấy về rồi người ngợm thì hôi rình, tất đi vài ngày không thay, quần áo xộc xệch, thậm chí tắm rửa cũng phải giục, đầu tóc như tổ chim, đi tập về mồ hôi ướt rượt còn dám ngồi phịch lên bộ sofa xem phim chán mới thèm đi... tẩy uế!
Thật ra chàng cũng vẫn vậy thôi, có khác chăng chỉ là khác về không gian và thời gian, trước là hò hẹn với người yêu, đương nhiên phải chỉnh tề! Nay là về nhà với vợ, nhà mình chứ có phải khách đâu mà phải rườm rà? Nếu đến về nhà mà còn không được thoải mái chút chắc các chàng lên chùa ở hết cho xong.
3, Lúc yêu nhau nàng nhờ tý là chàng xông xáo xắn tay áo làm ngay, thậm chí còn rất tích cực tự... biết việc mà làm, sao đến lúc lấy rồi cứ hễ nhờ là "anh mệt lắm" hoặc "từ từ để đấy tý anh làm?"
Không phải chàng không muốn động tay hay hỗ trợ vợ, đơn giản là cái lười nó đang trỗi dậy một tý, thoái thác được thì thoái, câu giờ chợ vợ làm thì khỏi phải động tay còn nếu vợ không làm hoặc "lải nhải nhiều quá" thì ừ thôi làm vậy!
4,Lúc yêu chàng cứ vẽ hết chỗ này đến chỗ khác để hộ tống nàng đi: du lịch, mua sắm, xem phim, uống nước, ăn hàng... Vậy mà sao cưới về chỉ toàn ngồi ôm máy tính hay cái smart phone hoặc chè chén với mấy ông bạn chứ cấm thấy bao giờ nhỏ to vợ ơi tuần này mình đi đây, đi kia giải trí...?
Thì ngày nào cũng nhìn vợ rồi, những gì cần nói nói rồi, có chuyện gì nữa đây? Không lẽ lôi chính trị, game trường, công việc, giá xăng, gái gú, bia bọt ra "tám" với vợ chắc? Chán chết! Đương nhiên phải kiếm mấy ông bằng hữu rồi! Lương chồng vợ cũng lãnh thì tiền đâu mà vẽ chuyện du lịch với ăn uống đây? Bày ra vừa sợ nàng mắng vừa lo tốn kém lại chưa chắc đã vui nên mấy ông "phòng thủ đỡ đạn" là đúng rồi!
5, Lúc yêu lúc nào chàng cũng nhớ ngày sinh, ngày kỷ niệm, thậm chí vẽ thêm ra để tặng hoa tặng quà "không ngày gì cả" mà lấy về rồi một bông hoa, một món quà, một nụ hôn cũng chẳng thấy, lễ lạc chàng cũng "bơ" hết cả, kệ nàng cay cú là sao ta?
Thì lúc yêu cần gây ấn tượng, cần tỏ sự quan tâm, ga lăng, mới lừa được nàng về dinh chứ. Cứ lừ đừ như cái tàu điện chắc nàng đá phăng mất rồi, lừa được rồi, về một nhà rồi, bày vẽ làm gì nữa? tốn kém! Và lại 1 ngày chỉ có 24h thôi, giờ đi làm, giờ thư giãn, giờ làm o sin cho vợ, giờ chơi thể thao, giờ bia bọt với bạn bè, giờ lo giao thiệp, giờ lo "kiếm thêm", giờ ngồi cày game, giờ cà phê cà pháo... còn giờ nào mà nhớ tới ngày kỷ niệm với chả lễ lạc? Có chăng chỉ là lấy lệ hoặc sực nhớ ra mà thôi! Chỉ có điều oái ăm : không biết thì không có tội, chứ biết mà không nhớ thì lại là cái tội!
6, Trước khi cưới, chàng còn ờ hỡi này nọ, tán tỉnh đủ kiểu, làm đủ trò cho nàng vui, chuyện "chăn gối" cũng có phần thú vị vì cảm giác ăn trái cấm trước giờ... cho phép! Lấy về rồi thì lệch nhạc, chàng hùng hục cho xong, yêu theo kiểu trách nhiệm làm cho có, nhất là khi đã con trai con gái đề huề rồi thì "chuyện ấy" càng nhàm, càng nhạt dù chẳng cãi cọ hay bất đồng điều gì? Hay là do "con ong đã tỏ"?
Bởi trước khi yêu, cảm giác yêu là cảm giác chộp giật, sung sức, có tinh thần... chứ lấy nhau rồi, việc abc là việc đương nhiên, cần là được đáp ứng thì cái thú vị trước kia ắt giảm bớt phần nào! lại còn áp lực chuyện cơm áo gạo tiền, cơm lành canh ngọt nữa... Tư duy bị phân tán, tinh thần thiếu tập trung, làm theo thói quen đã ăn sâu dần thì... lấy đâu ra "đổi mới" với "lạc thú" nữa?
7, Lúc yêu thì lúc nào chàng cũng có thể nói "anh yêu em" và những câu ngọt như mía lùi, đến lúc lấy rồi sao có lúc cả ngày chẳng cạy răng nói với vợ được một tiếng chứ đừng nói đến nịnh nọt hay nói lời yêu thương? Lẽ nào sau hôn nhân, đàn ông trở nên kiệm lời và tình cảm cũng không "mặn mà" như trước?
vv..vv...
Và còn ti tỉ cái khác nữa, chị em nào cao hứng thì liệt kê tiếp những cái khác kể từ lúc yêu đến khi lấy nhau về của ox nha! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Đa số đàn ông nhất là đàn ông châu á là hư và ham chơi và vô trách nhiệm, ko tự lập, bé...
Thế...
Có thể ko phải đàn...