Em viết bài này mong anh chị chia sẻ cho em kinh nghiệm về ra mắt bố mẹ chồng tương lai vào ngày tết
Em ở HP, yêu anh quê Thanh Hóa, tết này e sẽ về nhà anh chơi tết 3 ngày. hihi...em không biết phải làm như thế nào??
1. Khi về nhà anh, thì em sẽ mua gì về để lễ Tết??? có nên cho tiền vào lì xì để mừng tuổi bố mẹ anh ý không? và khi mừng tuổi thì em sẽ gửi lời chúc như thế nào ạ?
2. Chắc về quê không có bàn ăn, khi ăn cơm sẽ ngồi ở chiếu, vậy em là con gái thì em nên ngồi kiểu gì ạ? khoanh tròn chân vào hay là ngồi chéo chân kiểu gì?? hihi......
3. Khi ăn cơm thì có nên gắp thức ăn cho bố mẹ anh ý không?
P/S: cái em cần nhất là lời chúc tết bm anh ý...hihi...em k biết chúc kiểu gì cho hay và ấn tượng, em ngại quá!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1