các mẹ ơi, e tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng chỉ đọc xem kinh nghiệm thôi, nhưng ko ngờ có ngày e phải lên đây hỏi kinh nghiệm các mẹ. e lấy chồng được gần 3 năm, có một bé gái gần 2 tuổi. tình cờ e đọc được 1 tin nhắn trong điện thoại của chồng e (chồng e lưu tên hẳn hoi), tin nhắn gửi đến chồng e là nhắn địa chỉ một nhà nghỉ ở hà nội, còn giục chồng e nhanh lên, nói là e mơ về một hạnh phúc e thấy sốc quá, có thể nhiều mẹ bảo thế là chuyện thường, nhưng e thấy chuyện này ko thể chấp nhận được. vì sáng nay e phải cho con ăn, và đi làm nên e chưa nói với chồng e được, nhưng theo như các chị thấy, thì chồng e đúng là như thế thật phải ko ạ. có lẽ do e ít va chạm chuyện đời nên đối với những chuyện này e thấy... để e nói sơ qua về chồng e. chồng e là một người có hiểu biết, điềm đạm,thời gian của chồng e thì có thể nói là ko có gì mờ ám, những lúc nào chồng e đi tiếp khách, nửa buôỉ e có gọi nên đúng tiếp khách thật, còn về chuyện sinh hoạt vchồng thì là lúc trước khi cưới thì bình thường, nhưng từ khi e đẻ xong thì cũng có thưa hơn thật ạ, thường thì 1 tuần 1 lần, có lúc 2,3 tuần 1 lần. với lại e vốn là người cũ nên trong chuyện ân ái cũng ko biết gì nhiều. nên e tự nhận xét về chuyện sex của 2 vchồng ko được hợp lắm. ko biết có phải vì vậy mà chồng e đi tìm thú vui bên ngoài ko ạ. theo như tin nhắn của chồng e thế thì chồng e có phải là cặp bồ hay chỉ là giải quyết chuyện sinh lý thôi ạ.trưa nay e ko nhịn được nên đã nhắn tin cho chồng e nói e đã biết hết mọi chuyện, nhưng chưa thấy chồng e nhắn lại gì cả.cho đến bgiờ e vẫn còn chưa tin chuyện này lại xảy ra với e. e phải làm gì bgiờ, có thể nhiều mẹ đọc top của e thấy nhàm chán quá vì nó đầy rẫy ra đấy, nhưng quả thật e rất cần một lời khuyên. e đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chia ly, nếu chồng e nói ko cần e, nhưng sao e cảm thấy đau quá thế này,hãy cho e một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Lúc mới đăng ký, số PIN kích hoạt TK cũng được gửi tới máy mobile....
Trước hết, Em hãy kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi của chồng...
Em chúc chị vượt qua mọi...
Nói thương vợ thương con mà ko đưa vợ...