Mình và rất nhiều những bạn gái khác đang trong giai đoạn rục rịch chuẩn bị bước vào ngưỡng của hôn nhân thường có tâm trạng rất lo lắng. Lo không biết sau này chồng mình có biết quan tâm, chia sẻ, thông cảm với mình không, hay liệu có lúc nào đó trót dại lừa dối mình không. :RollingEy:


Minh đã theo dõi rất nhiều bài trên diễn dàn, thấy các có quá nhiều mẹ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan: chồng có bồ, con còn nhỏ, kinh tế phụ thuộc vào chồng, bỏ thì thương vương thì tội... nói chung là rất khổ, và cần xin lời khuyên của mọi người! Hầu hết mọi người đều khuyên cố gắng dịu dàng với chồng, từ từ kéo chồng về, cứ nhịn một thời gian rồi chồng cũng ko dám bỏ mình đâu," đàn ông mà, chỉ cặp kè vớ vẩn thôi chứ chẳng ai bỏ vợ theo bồ đâu!"


Nhưng nhỡ chẳng may chồng cứ tiếp tục tái diễn thì sao, hư một lần rồi thì tại sao không hư thêm lần nữa? Chẳng nhẽ cả đời cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chồng hư mà mình lại cứ phải dịu dàng, nhịn và âm thầm chịu đau khổ một mình để giữ cho gia đình êm ấm hay sao?


Mình thì nghĩ khác, mình học đc một câu rất hay từ người yêu mình" Ai không yêu chính bản thân mình thì trời chu đất diệt ", chẳng có lý gì từ hai người xa lạ, vì tình yêu để đến với nhau mà sống với nhau lại phải chịu khổ vì nhau. Vậy nên tốt nhất trước khi sống và trong khi sống với nhau mỗi chị em nên chuẩn bị sẵn tâm lý và các phương án để nhỡ chẳng may số mình đen gặp phải tình huống đó còn có hướng giải quyết và không phải lên đây than thân trách phận trong khi các ông chồng thì cơm no bò cưỡi :RaisedEye


Vậy để tránh rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa trên ngoài việc hoàn thành tốt bổn phận của một người vợ thì mình có một cách như sau. Mình thì mình cứ giao hẹn trước với người yêu mình (trong lúc còn yêu nhau thắm thiết ý):"Sau khi cưới nhau, mỗi tháng anh phải có trách nhiệm đóng cho em một khoản tiền coi như là tiền bảo hiểm, để sau này khi nào anh có bồ dù chỉ là một lần, em sẽ bỏ ngay, tự sống một mình được, không phải phụ thuộc về kinh tế; còn nếu anh ngoan thì coi như đó là tiền vốn của vợ chồng mình!" Mình nghĩ như vậy cũng coi như răn đe với người yêu, và cũng là một lối thoát cho chính mình trong tương lai.


Các tiền bối đi trước còn kinh nghiệm nào để tránh tình trạng bị chồng cắm sừng và phải lạnh lùng trong chính tổ ấm của mình thì hãy chia sẻ nhé!