Chào các mẹ,


Em còn ít tuổi, mới 23t nhưng đã có con được 1t rồi. Em lập gia đình vì lỡ dở, vì em còn đang theo học đại học. Cuộc sống của vợ chồng em hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình nhà chồng vì cả hai đều chưa kiếm ra tiền. Chồng e thì không tâm lí, thật sự mà nói thì chồng e rất nghe bố mẹ. Bố mẹ chồng e cũng không bao giờ vì chuyện e chưa kiếm ra tiền mà nặng nhẹ vớinem hay nhue thế nào cả. Nhưng nếp sống gia đình chồng khá khó và gia trưởng, người phụ nữ trong gianđinh phai biết hi sinh, và chịu khổ.. Em về làm dâu lo cơm nước 3 bữa, dọn dẹp giặt giũ, con cái, rồi phụ giúp công việcnnhà chồng. Emmdường như ko có thời gian di đâu, nhiều lúc e cảm thấy rất bức bối và giống như kiểu bị kìm hãm. Em có đi cũng phải xin phép bố rồi mẹ rồi chok, đi lâu thì chok bảo ko biết đường mà về à, ra đằng ngoại cũng chốc lát. Nhiều lúc xin đi còn ko đc đi. Rồi cũng tới ngày e học lại, em phải vào sài gòn học, gđ chok muốn e chuyển ra hn, nhưng k đủ khả năng lo cho em (thực ra gđ chok em cũng khá giả) . e quyết định đi,mcon e còn nhỏ nênnôb để cháu theo mẹ. e ra ăn tết gia đình chok kêu e chuyển ra or nếu vào đi học thì để con lại, lúc cháu được một tuổi. Em xin cho cháu vapf sg để học với e, nhưng ko đồng ý,mxin vào cai sữa rồi cho ramcung k, bắt e viết giấy gửi lại con cho ob chăm sóc e đi học tiếp. Emmko viết và nc với bố e, bốe và bác e vào nói chuyện lời qua tiếng lại xảy ra cãi vã. hom sau em đi và ko mang con đi được. em ko muốn mọi chuyện như hôm trc nên ko làm to chuyện. đi e rất thương nhớ con. chồng e thì ko thông cảm và hiểu cho e nói em không nghĩ về hạnh phúc,mbỏ chok bỏ con. e thựcnsửnất sốc. e còn biết được chok e đợi con lớn sẽ li dị. em ko biết mình phải làm thế nào mới đúng. em cũng muốn có công việc ko ts nhất e cung phải cómquyền ăn quyền nói trong gia đình,mchứ ko muốn theo kiêu chỉ đâu 'àm đấy ko có quyền quyết định việc lớn việc bé. em đang bếntắc vì bị chok minh nói bỏ chok bỏ con. e đã nghĩ toi viec này và có ý định dứt để mang con đinnhunh e ko bỏ dc vậy mà giờ chok e nói e bỏ chok bỏ con,mthiêm ha ko hiểu chuyện nhìn e với con mắt khác. e rất khổ tâm