Tự dưng em thấy chán quá các chị ạ. E mới sinh được hơn 4 tháng mà chán quá chừng. Sao chồng sướng nhỉ. Đi công tác chả thèm gọi điện cho vợ con. Vợ gọi thì tắt máy từ hơn 7h tối. Mà 10h gọi lại đổ chuông xong tắt đi. Nhiều chuyện to nữa. chứ ko riêng chuyện nhỏ. chán như con gián. Mà ấy là em còn đẻ được con trai, giống bố như đúc nhé, rồi nào là cháu đích tôn.
Làm phụ nữ tủi thân nhỉ. Chỉ biết ôm con mà nhìn nó cho khuây khỏa. Sinh con thì tòan nhờ bên ngoại chăm. MC cứ vô tư ở quê, sinh được thì lên rồi về quê như trốn dịch tả ở Hn ấy. Cứ luôn miệng than ở quê thế này thế kia, thoáng đãng. Hic. Đức hy sinh để đâu. Dễ chừng bà ngoại ko thích ở quê đấy ư?
E buồn quá, mẹ em nuôi em chừng này tuổi mà em vẫn còn là gánh nặng. Chả biết lấy chồng được gì. Chỉ được thời gian yêu thương quan tâm chăm sóc. Đứa đầu tiên mất, đẻ đứa thứ 2 mà cũng chỉ thấy chồng tốt đủ 9 tháng con nằm trong bụng. Đời sao bạc đến thế.
Chao ôi. Sảy chân liệu có bước lại được không. Nhìn con em lại chả nghĩ được gì. Chả can đảm làm được gì. Phụ nữ ơi. Khổ quá!
Quyết nuôi dạy con trai thành người tốt hơn bố nó!
:Laughing:Bọn Tây nó bảo đàn ông Việt Nam sướng mà không biết sướng. Không phải làm việc nhà, vợ chiều như chiều vua, thế mà không biết quan tâm đến...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Phải cân nhắc lại thôi, cãi nhau thì mệt mỏi lắm ạ, mà cái bọn...
@ chủ topic: Chị ơi...chồng chị bận rộn thật đấy...nhưng mà cũng có thể anh í...