Chào cả nhà!


Tình hình là nhà mình có 2 anh em đều là con trai và bố mẹ, anh mình vừa mới lấy vợ cách đây 1 năm và chị dâu qua nhà chồng ở. Cách đây mấy hôm tình cờ nghe chị dâu tâm sự với bạn bè mà mình cảm thấy không vui.


Chuyện là trước khi về nhà chồng, chị dâu có nói là bạn bè lớn tuổi của chị khuyên chị nên đề phòng em trai bên nhà chồng, vì các bạn bè chị bảo kinh nghiệm trong hôn nhân gia đình là em chồng luôn làm khó dễ chị dâu trong sinh hoạt thường ngày gây bất hòa vợ chồng, rồi chị dâu bảo là lo lắng đề phòng em chồng sàm sỡ, chị dâu lại nói với chồng là sau này em trai có vợ nên đề phòng vợ của em trai tranh chấp tài sản.


Mấy câu chuyện này mình tình cờ nghe lỏm được, thật sự khá buồn vì kể từ khi chị dâu về nhà, chị chưa bao giờ phải quét dọn hay nấu ăn cho cả gia đình, mình cũng chưa bao giờ có lời nói nào gây hiềm khích với chị dâu, chị khá tự do trong gia đình có thể ngủ nướng hay đi chơi cả ngày cũng chưa bao giờ bị gia đình chồng phàn nàn. Chuyện sàm sỡ thì mình chả biết suy nghĩ ra sao chị lại nghĩ vậy, vì ngày xưa khi còn trẻ mình tham gia rất nhiều sinh hoạt đội nhóm cho nên có khá nhiều bạn gái, hầu hết là quan hệ bạn bè, chị cho rằng ngày xưa mình quen nhiều bạn gái như vậy thì có thể sàm sỡ luôn chị, mình chưa bao giờ có tư tưởng đó và cũng chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm đến nỗi phải sàm sỡ chị dâu, khi nói chuyện với chị dâu cũng chưa bao giờ mình nói bất kỳ từ ngữ hoặc có bất kỳ hành động nào nhạy cảm. Hiện mình chưa có vợ mà chị dâu đã nghĩ tương lai vợ mình có thể là mối họa tranh chấp tài sản thì đúng là hơi quá đáng.


Chuyện không vui kế tiếp là vợ chồng chị có mở công ty riêng làm ăn nhỏ, mình thì đi làm nhân viên thiết kế cho công ty khác tối phải đi học thêm nghiệp vụ nên thời gian rãnh mình không nhiều, nhưng anh chị rất hay nhờ vả đủ thứ chuyện, nào là sửa giùm hệ thống máy tính cho công ty anh chị, nào là thiết kế quảng cáo cho anh chị. Ban đầu tuy khá mệt mỏi nhưng mình vẫn rất nhiệt tình hi sinh thời gian riêng tư vì là anh em trong nhà, nhưng vừa rồi ĐT cũ bị trục trặc mình vay anh chị 2 triệu mua ĐT thì anh chị nói kẹt tiền, 200 ngàn thì có 2 triệu thì không. Đến đây thì mình quá bất ngờ vì anh chị luôn có sẵn hơn 500 triệu tiền nhàn rỗi từ việc tích lũy tiền bạc của công ty riêng, anh chị cũng hay mua SIM số đẹp trị giá 5-10 triệu là chuyện bình thường (anh chị có hơn 10 SIM số đẹp). Những việc như thiết kế quảng cáo miễn phí cho anh chị hàng chục lần, nếu là người ngoài thì tiền công chưa bao giờ dưới 3 triệu/1 lần, bỏ thời gian riêng tư để phụ giúp việc riêng cho anh chị khá nhiều, vậy mà tình cờ vay 2 triệu anh chị lại từ chối bảo là không có tiền, mặc dù khoảng 1-2 tháng là anh chị bỏ khoảng 10 triệu để giải trí hoặc mua sắm quần áo nước hoa hiệu hoặc cho bạn bè vay vài chục triệu. Mấy hôm nay anh chị lại nhờ thiết kế chương trình quảng cáo, mình cứ ậm ờ vì còn bực mình chuyện không cho vay tiền vài hôm trước, chẳng biết nếu mà mình từ chối không giúp anh chị free nữa thì có gì là quá đáng hay không? Vì vừa đi làm sáng chiều vừa học nghiệp vụ buổi tối, sau vụ vay tiền thì mình chẳng còn lòng dạ nào để thức đêm và hi sinh cả ngày chủ nhật để phụ giúp anh chị.


Rất mong được các anh chị ở đây tư vấn gỡ rối giúp mớ bòng bong này, thanks cả nhà. @};-