em xin các chi tư vấn cho em với, em mới sinh em bé. TRước khi sinh tụi em sông riêng, bây giờ có em bé, ba bé cứ 1 mực bắt em về sống với gia đình chòng , em lại không thích vì ba chồng thì hay nhậu vào la la hét om sòm. 2 đứa con của ông anh hai thì không thương yêu nhau, cứ đánh lộn nhau hoài, em cũng sợ về đó con em ảnh hưởng môi trường không tốt, ba bé lại thấy có bà nội nên đưôc dịp đi chơi thoải mái. Nhưng em lại không biết thuyết phục như thế nào để ba bé cho tụi em sống riêng. em thấy nhiều gia đình co con nhỏ, có người giúp việc, cũng sống riêng được. Ba bé thì sợ giao cho người giúp việc rùi họ không cho con mình ăn uống đầy đủ, em thì nghĩ cái ji đã sợ rồi thì muôn cái phải sợ, sống phải có lòng tin tưởng lẫn nhau chứ. Em muó6n có cuộc sống vợ chồng cùng chia sẽ những khó khăn trong lúc nuôi dạy con cái, chứ đâu phải cái jì củng bà bà bên cạnh thì mới yên ổn. Các chị cho em lời khuyên để em phải làm sao và nói thế nào với chồng đây. Chồng em cứng đầu và nói khó nghe lắm.