Chào các mẹ. Có chuyện này muốn nhờ các mẹ góp ý. Nhà mình có 2 anh em. Mình và 1 đứa em gái. 2 anh em vào Sài Gòn học ĐH nên bố mẹ có mua 1 căn nhà cấp 4 để 2 anh em ở. Nhà có 1 tầng dưới và 1 gác gỗ ở trên. Đang học ĐH thì em mình lấy chồng. Chồng em gái mình thi có 1 căn nhà 3 tầng bên quận Tân Phú (do ba mẹ mua), hơi xa 1 tý không ở gần trung tâm và chỉ ở 1 mình bên đó do gia đình ở quê. Lúc mới lấy nhau do em mình còn học nên ba mẹ mình kêu thôi ở chung luôn để đi học cho gần và anh em ở chung cho vui vẻ, mình không thích lắm nhưng cũng thôi vì để cho em mình học xong.


Sau khi học xong ĐH thì em mình có bầu và về quê để sinh con. Sinh em bé xong thì lúc vào lại SG mình nói với ba mẹ là thôi bây giờ em gái mình có con rồi nên kêu ba mẹ nói em gái qua nhà bên chồng ở cho rộng rãi và thoãi mái. Ba mẹ mình lại không chịu, kêu là con còn nhỏ, ở bên kia thì hơi xa. Mình nói vậy thôi để con thuê nhà bên ngoài ở riêng thì mẹ lại nói mình làm vậy thì mất lòng anh em lẫn nhau. Mình thấy vậy cũng thôi, vì cháu mình cũng còn nhỏ.


Bây giờ thì cháu mình cũng được 2 tuổi rồi. Nhà mình tháng 5 là bắt đầu xây nhà lại. Chồng em gái mình thì về nhà bên quận Tân Phú ở. Còn em gái mình thì dẫn con về quê ở nhà với bố mẹ mình. Vấn đề là sau khi xây nhà ở Sài Gòn thì bố mẹ lại muốn em gái và chồng nó vẫn tiếp tục ở chung nữa. Còn mình lại không muốn.


Theo các mẹ thì sau khi xây xong rồi có nên yêu cầu vợ chồng em gái mình qua nhà tụi nó ở không, mà thấy thái độ của bố mẹ mình thì cứ muốn phải ở chung vậy và mình cũng không hiểu vì sao vợ chồng em gái mình có nhà riêng rộng rãi thoãi mái không ở mà cứ muốn ở chung cho bất tiện như vậy.


Theo các mẹ thì mình yêu cầu như vậy có đúng không, có quá đáng không, nhà em gái mình ở xa vậy có tội cho nó ko?Bây giờ nên tiếp tục ở chung hay sống riêng đây