Em năm nay 25 tuổi.Chồng sắp cưới của em 33 tuổi.Tụi em yêu nhau được hơn 2,5 năm.


Tháng 3 năm 2012 chúng em sẽ lập gia đình,và 2 vợ chồng sẽ lập nghiệp tại quê em.Em không phải làm dâu. Chúng em đã có nhà riêng (của e), xe hơi riêng (của anh) và một công ty mà cả 2 cùng làm. Riêng e thì làm ổn định tại 1 cơ quan nhà nước.


Tuy nhiên, gần đến ngày cưới tâm trạng của em lại không muốn kết hôn và rất phân vân. Có nhiều lý do mà một lý do trong đó là tụi e không được hòa hợp về chuyện đó. Thật xấu hổ khi viết những dòng này ra, và e đã lấy 1 nick khác đấy ạ. Tụi e đã làm chuyện đó được 1,5 năm và anh là người đàn ông đầu tiên của e. Tuy nhiên từ khi đó tới nay rất ít khi e cảm giác hòa hợp được với a mà 1 phần là e có cảm giác a có vấn đề trong chuyện đó, a rất khó xuất tinh, có khi không thể xuất được và e cũng thấy có nhiều lần a bị rối loạn cương. Thật sự e cũng không biết điều e cảm giác có đúng không vì kiến thức về mặt tình dục của e rất ít. Điều này cũng 1 phần làm cho tình cảm của em với a nhạt đi.Nhiều lúc e cũng sợ không biết có phải do e hay không,và cũng lo lắng a không thỏa mãn thì sẽ tìm kiếm bên ngoài.


Em với a thì hầu như không bao giờ nói về chuyện này. Có nhiều lần e khuyên anh đi khám nhưng a là 1 người đàn ông rất sĩ diện nên em cũng k biết phải nói thế nào. Nhiều khi e nói cả 2 đi khám bênh tiền hôn nhân thì anh gạt ngang e va nói : a khỏe như vậy có bệnh gì đâu mà khám.


Em không biết điều này có ảnh hưởng đến tình cảm hai vợ chồng và có thể có con sau này hay không vfa có cách nào để cải thiện hay không? E rất lo lắng vì nghe nói tình dục quyết định 50% hạnh phúc vợ chồng.


Một mặt khác tính a lại hay bảo thủ và sĩ diện, gia trưởng. Không biết cách quan tâm đến e, làm e nhiều lúc rất tủi thân.


Ngày cưới của tụi em đã ấn định,cả hai gia đình rất vui vẻ vun đắp và mong chờ.riêng e thì thấy cảm giác ngao ngán, phân vân.....