buồn quá ,3 năm lấy a ,là đúng 3 năm tôi làm ô sin ở nhà a ,tôi ko được biết mọi chuyện xảy ra trong nhà ,tôi ko được ý kiến gì trong nhà của a hết ,tôi chỉ có 1 việc là ,chăm con ,làm việc nhà ,thậm chí tôi còn phải sang nhà chị a để làm ô sin kiếm tiền nuôi con , lúc nào a cũng chỉ biêtrs có a ,tôi buồn ,tôi cô đơn quá ,đôi khi tôi tự hỏi ,tôi có chồng để LÀM GÌ ,khi mọi việc tôi điều phải làm hết ,mỗi lần tôi nhờ a cái gì ,thì a lại mắng tôi ,bảo là tôi lúc nào cũng dựa vào a hết ,trong khi đó a làm gì cho tôi hả ,a chỉ biết chơi game ,ngoài ra thì a xem phim sex ,còn ko thì ngủ ,đói thì chỉ biết ăn , mệt thì kêu tôi đấp bóp .có nhu cầu thì đè tôi ra ,ngoài ra a chẳng làm được gì hết ,mọi thứ tôi biết điều thông qua a hết ,vậy tôi là cái gì trong gia đình của a hả ,có phải tôi chẳng khác gì 1 con ô sin ko ,tôi chán a ,nhưng tôi lại ko thể bỏ a vì lý do này ,tôi ko muốn con ko cha ,nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi ,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hic, bạn cảm thấy chồng ko có vị trí quan trọng, ko phải là chỗ dựa tinh thần lần vật chất, ko...
Tham thì chết ... Vỡ mộng toàn tập chưa?
Nghề nào cũng quý,nhưng nếu bạn giúp việc nhà thì làm cho người ngoài,chứ ai lại...