Bố vừa bị đột quỵ nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện Trưng Vương vào chủ nhật tuần trước. Bố tôi đang khỏe bình thường, 59 tuổi, ông có uống bia nhiều vào hôm trước, và hôm sau khi đang ngồi chơi cùng bạn bè vửa đứng lên là ông ngã quỵ. Xuất huyết não, liệt nữa người, xuất huyết tiêu hóa, viêm phổi nặng. Bố ơi, thời gian vẫn trôi nhanh, mới đó đã đúng một tuần, bs nói qua hết 1 tuần sẽ qua nguy hiểm, nhưng sao bố càng nặng hơn. Đêm con nằm ngủ, cứ nghe tiếng bố nói, bố bảo bố nhức răng, bố nói chiên cơm cho con ăn, bố nói bố đón Zin phia đi học về, cho Zin đi bơi biển. Con nghe tiếng bố cười, thấy dáng bố nằm ngủ, vậy mà bố vẫn đang sốt, vẫn không thể nói lời nào, con săp điên rồi bố ơi.