Không có tình cảm với mẹ đẻ của mình, có ai giống em không?
Từ nhỏ đến lớn vì nhiều lý do em cảm thấy k có chút tình cảm gì với mẹ đẻ của em cả. Kể cả bây giờ lấy chồng, ở nhà chồng và sắp sinh em vẫn cảm thấy yêu mẹ chồng hơn ( dù đây là mẹ kế của chồng em).. Dù người ta nói khi mình mang thai mình sẽ cảm giác đc nỗi nhọc nhằn của mẹ mình khi mang mình mà sẽ yêu mẹ mình, em vẫn k thấy yêu ng sinh ra em chút nào, mà luôn cảm thấy những việc bà làm đối với em là... nuốt k trôi.. Thậm chí em dặn chồng em lúc em sinh thì cũng đừng báo cho mẹ em biết làm gì mắc công nhìn cách cư xử của bà mà bực mình thêm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Mình có đứa em, mẹ nó lúc mang bầu, hở một chút là đấm bụng đòi giết con (để hù...
Khi còn nhỏ, gia đình...
Mình thì cũng không có ngăn cản gì đâu vì...
Chán nản lắm.
Về lý thuyết thì như một số mẹ nói đấy. Là con thì không...
ui mình nak minh k thân thiết ji voi mẹ,nói chung là gặp nhau...