Dạo này chuyện tình yêu sao thấy buồn nhiều hơn vui. Lên WTT thấy nhiều hoàn cảnh thương tâm, nản quá.
Chắc già rồi nên dạo này em đang ao ước có con vô cùng. Không muốn chồng lắm, nhưng mà muốn có con lắm luôn. Có con chăm con, vui chơi với con, nhìn nó lớn lên từng ngày, hạnh phúc thật.
Mà em cũng không muốn kiếm đại anh nào đó rồi xin 1 đứa con. Làm vậy thấy con mình nó khổ vì không có cha.
Em chỉ muốn, đến năm 35t mà không có gia đình, em sẽ xin con nuôi. Em bé mồ côi cha mẹ, mình nhận nuôi thì làm phước cho em bé có 1 mái ấm gia đình, đỡ côi cúc.
Nhưng mà mẹ em không thích vì bảo, lá rụng về cội, sợ nhiều khi nuôi lớn nó không có hiếu...Em thì nghĩ do mình dạy bảo cả thôi, mình thương nó thì sao nó nỡ bất hiếu với mình được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình kể câu chuyện này để bạn tham khảo nhé: Nhà mình có một người giúp việc cũng có con...
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
Thụ tinh truyền thống mà con lai thì sau sinh con cũng dễ dàng hơn thì phải. :cool:
Chủ top chắc thần tượng angelina jolie. :Drooling:
Truyền thong thoi:Applause:
Con đẻ thì...
Trước đây mình đã từng khuyên 1 chị kiếm 1 đứa...