Hôm nay chồng mình đã đánh mình. Lần đầu tiên sau 30 năm sống trên đời này mình biết thế nào là 1 cái tát ù tai. Bố mẹ mình nuôi mình ngần ấy năm chưa bao giờ đánh vào mặt mình. Mình cũng chưa hề bị ai đánh bao giờ. Thế mà hôm nay chồng mình tát mình.
Chồng mình không phải người thương hoa tiếc ngọc, nhưng anh ta từng tuyên bố là ko bao giờ đánh phụ nữ. Hóa ra mình ko phải là phụ nữ giời ạ. Ra ngoài ai cũng bảo anh ta hiền lành, tử tế. Chỉ riêng mình, vợ anh mới biết là anh hiền cỡ nào. Anh sẵn sang xưng bố với mình. Anh sẵn sang lao vào đánh mình chỉ vì 1 câu nói. Anh sẵn sang đuổi mình: Cút mẹ mày đi. Anh đánh và đuổi mình ngay cả khi mình đang mang bầu.
Một người chồng như thế là người mình đã chọn, bất chấp tất cả những lời khuyên ngăn của mọi người. Một người mà mình đã hy sinh những năm tháng đẹp nhất của đời con gái để chờ đợi. Người mà vì anh ta, mình đã nói với mẹ: Con chọn thì con chịu, sướng hay khổ thì con cũng không oán trách.
Mình có 1 cuộc sống mà nhìn vào mọi người đều nghĩ là hạnh phúc: Có nhà cao cửa rộng, có ô tô, có công việc ổn định, chồng đẹp trai, hiền lành, con trai ngoan, bụ bẫm. Mọi người có nhìn thấy những vết thương trong long mình ko, những khi chồng mình lớn tiếng chửi mình. Hôm nay đến cơ quan, sếp hỏi: mày làm gì mà lờ đờ thế? Mình trả lời: Em vừa bị chồng tát ù tai. Sếp cười to: Thôi, em xin chị, chị mà để cho chồng đánh. Có chị tát chồng ù tai thì có.
À, ừ, mình vốn chẳng phải người dễ bắt nạt. Ai cũng nghĩ chỉ có mình bắt nạt chồng chứ làm gì có chuyện chồng bắt nạt mình? Mình đã bao giờ bắt nạt anh ta chưa nhỉ?
Vợ chồng mình đều là trí thức. Đau lòng làm sao khi phải gọi chồng là mày, xưng tao. Vì cùng đường rồi, vì thấy tiếc đời quá, vì thấy vô vọng rồi…
Ôm con mà rớt nước mắt, con mình còn nhỏ quá. Con cần 1 gia đình, cần có cha, có mẹ. Nhưng ko hiểu mẹ có đợi được đến ngày con lớn hay ko?
Mình bảo chồng: Anh đánh tôi 1 lần nữa thì tôi sẽ ly hôn.
Chồng bảo: Dám ko? Tốt hơn là em cứ làm sẵn 1 tập.
Kiểu này chắc anh ta còn đánh mình dài dài…
:Laughing::Laughing::Laughing:
Em thật ngu đúng ko cả nhà? Có bao nhiêu người đợi con lớn như em?