Không biết các bạn nữ nghĩ thế nào về chuyện này. Vợ tôi đang đòi hỏi phải cho cô ấy khoảng trời riêng, không được xâm phạm. Từ khi cưới đến giờ 21 năm chồng vợ), tôi không hề can thiệp vào chuyện rei6ng tư của vợ mình vì tôi rất tin vào tình yêu của 2 vợ chồng. Thậm chí cả đến những quan hệ trước khi cưới của vợ tôi cũng không bao giờ tìm hiểu, dù tôi biết chắc vợ mình có ít nhất 2 người yêu vào thời sinh viên (còn có hơn nữa không thì tôi không biết). Và tôi chỉ biết 2 người này sau khi cưới do vợ dẫn đi thăm hỏi.


Nhưng từ khoảng 6 tháng trước, vô tình tôi thấy nội dung chat của vợ mình với một người quen. Tôi thấy mình không thể chấp nhận được những câu chữ như vậy giữa 2 người. Tôi đề nghị vợ chấm dứt, nhưng qua bao nhiêu cuộc cãi vả, thậm chí vợ đòi li dị nếu cứ ngăn cản mối quan hệ này của vợ. Vợ bảo chỉ là những câu nói vui đùa, tâm sự cho vui chứ không có ý gì cả. Cuối cùng thì cách đây 3 tháng chuyện này cũng chấm dứt (sau khi tôi bất chấp tất cả lời dọa dẫm của vợ để gửi mail cho người kia yêu cầu chấm dứt), nhưng vợ tôi lại quay ra thăm hỏi lại những người bạn học cũ nhiều hơn, rồi họp lớp, rồi tiếp đón bạn bè.... và rồi lại nhắn tin, điện thoại nhiều hơn cho một người bạn học cũ (mà người này đã li dị vợ) với lý do là có việc. Rồi tôi lại thắc mắc thì vợ tôi lại nói chỉ là chuyện bạn bè, tôi không được can thiệp. Vợ hay nói nhiều về khoảng trời riêng của mình và yêu cầu tôi tôn trọng không được xâm phạm. Từ chỗ 2 vợ chồng lúc nào cũng lưu pasword email, yahoo chat... trên máy tính ở nhà, bây giờ chỉ còn tôi có thói quen này. Vợ đã đổi pass từ bao giờ, điện thoại thì ngay lúc tắm cũng đem theo... có bữa tối thấy vợ nhắn nhắn, gửi gửi một loạt tin. Tối đó thức dậy lén xem thì tin nhắn đã xóa hết (các bạn đừng trách, trước đó 1 tuần thằng bạn ghé uống cafe bảo vừa li dị vợ xong. Và cũng quan tin nhắn mà biết vợ có người khác.).


Tôi cũng không biết có thể là do tâm lý của tôi có vấn đề hay là tôi đã mắc bệnh... ghen mà lúc này tôi hay để ý đến những quan hệ của vợ mình với người khác phái và nghi ngờd9ulung tung.


Ôi ước gì tôi là tôi cách đây 6 tháng.... được nhìn vợ mình với ánh mắt thương yêu như bao nhiêu năm qua.


Tại sao lại đòi có khoảng trời riêng .....