Các chị ơi, chuyện của em không có gì to tát lắm nhưng mà em khó xử quá vì em còn nhỏ chưa có kinh nghiệm mong các chị giúp đỡ em với
Em ở Long An, lấy chồng Hải Phòng. Sau khi lấy chồng 6 tháng thì em vào SG học tiếp ĐH vì lúc đó em học liên thông sắp xong, lẽ ra đến tháng 11 này em học xong nhưng vì giờ em có bầu 5 tháng nên lại phải về lại nhà chồng chờ sinh con xong thì năm sau mới đi học tiếp
Tình hình là, lúc đầu em về làm dâu thì bố mẹ đối xử rất tốt, coi như con trong nhà. Em thì hiền, sai gì em làm nấy, và vì ở nhà em ít làm việc nhà nên khi về nhà chồng thì mẹ chồng cũng có hơi k vừa ý nhưng tóm lại bà vẫn tốt với em
Sau khi em đi học ở SG về đc 3 ngày, tính tới ngày hôm nay thì bố mẹ chồng em vẫn đối xử rất tốt nhưng có vài việc em không biết phải nói hay phải thế nào
Vì vợ chồng em ở chung bố mẹ chồng, trước đây vẫn ăn cơm chung, cả nhà giờ có 4 người thôi. việc nhà thì em làm hết, giờ mặc dù em có bầu nhưng em lại chăm làm hơn trước, tất cả công việc em đều làm ko nề việc gì cả vì mong đến khi em sinh con thì bà cũng chăm giúp cho 1 2 hôm, hay khỏi phải càu nhàu bảo gì cũng để bà làm
Phòng riêng của em với chồng, lúc trước em ở nhà thì hơi tí bà lại vào xem xem chăn màn gọn gàng ko, có tí rác nào là bà lại nói em thế này thế kia ngay. Vậy mà em đi học 3 tháng về, đầu giường thì đóng 1 lớp bụi dày, áo gối thì nổi mốc đen lên, bàn máy tính thì hoa quả chồng em ăn vất ra đấy chảy nhựa dính keo vào luôn, sàn nhà thì bước chân vào đã đen chân =.=' Chồng em ở bẩn. Mẹ chồng lại làm như k hay k biết gì cả
Em lại hì hục dọn mất 2 ngày
Lại đêm qua em đau bụng, chồng rửa bát dùm em xong quên vất rác, cả buổi sáng nay bà lại nói em làm ăn vậy mà xem đc đấy xong lại càu nhàu
Mấy hôm nay bà lại bảo vợ chồng em ăn riêng, vợ chồng em thống nhất là bà kêu ăn riêng 1 lần nữa thì bọn em sẽ ăn riêng luôn. Vì bọn em thấy nhà có 4 người, ăn thì có 1 tí, mà em bụng bầu to, từ lúc về đến giờ cũng ít đi chợ, vì đi chợ xa, lần nào em đi chợ cũng chồng chở đi rồi 2 vợ chồng cùng mua đồ ăn. Mà em thấy ko lẽ bố mẹ ngồi ăn, xong 11h30 chồng em về lại vợ chồng em dọn ra ăn thì cũng kỳ cục :) Em chẳng biết bà nghĩ sao, hỏi bà thì bà bảo ăn riêng cho chúng mày thích ăn gì thì ăn khỏi phải ăn theo bố mẹ. Cơ mà vợ chồng em thì dễ ăn cực kỳ. Riêng em có bát canh chan cơm em cũng ăn đc 2 bát. Chả bao giờ bọn em phàn nàn thức ăn cả
Vấn đề đỉnh điểm hôm nay là bố chồng em lúc ngồi ăn cơm lại bắt chồng em từ tuần sau phải ăn cơm trưa trên công ty, xong chiều về thì ông kêu ra ngoài sân Tenis của bác nào bố quen ấy đánh tenis mất 200k 1 tháng thôi. Chồng em thì trưa muốn về với vợ con 1 tí, chiều về thì em chẳng có ai chơi cả, ở nhà quanh quẩn với ông bà cả ngày nên chồng em cũng muốn ở nhà với em
Cơ mà bố chồng em lại có giọng gia trưởng lắm, không làm theo thì ông lại giận
Chồng em buồn, không muốn cãi, mà em cũng không muốn cãi. Vì bọn em k thích gia đình lục đục
Làm sao bố mẹ chồng em lại cứ dõi theo từng bước chân chồng em và thích áp đặt thế nhỉ????
Em kể chi tiết là muốn hỏi các chị, giờ bọn em có nên ăn riêng ko??? Em thấy làm vậy mất tình cảm gia đình lắm, vì bọn em có phòng riêng cách biệt nhà bố mẹ chồng nên không nấu cơm, ăn cơm chung thì cả tháng bọn em cũng chẳng phải đi sang đấy làm gì
Và nếu chồng em về nhà ăn cơm mà bố chồng lại hằm hè bắt chồng em lên công ty ăn và buổi chiều bắt chồng em đi chơi cho bằng được thì em phải làm thế nào???
Chồng em thì không biết nói chuyện, nếu có gì thì chồng đòi dọn ra ở ngoài ngay. Vì chồng em từ trước đã không thích ở nhà với bố mẹ, chỉ tại em bắt chồng phải ở lại
Em thì gia đình bố mẹ ruột k hạnh phúc nên em coi bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, em k muốn mất tình cảm với ông bà. Cơ mà sao có nhiều việc ông bà làm em lại k hiểu ông bà muốn gì cả. Sao ông bà lại bắt chồng em đi chơi buổi chiều trong khi em đang có bầu thế nhỉ? :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tối hôm qua mình cũng vừa bị bố chồng kêu ăn riêng khi mình học xong liên thông đại học...
Ai lại ở với BM thì...
Buổi chiều khi chồng đi làm về thì...