Chủ nhật này gia đình chồng về quê cúng mộ Ông Bà nội và Ba chồng của mình. Bé nhà mình đã được 5 tuổi rồi, nhưng Ba mình thì ko cho con mình đi, bảo con nít ko nên đưa đến những nơi có mồ mã, ko tốt. Trong khi ông xã mình thì phản đối (chỉ phản đối với mình thôi) rằng cho cháu nội về cúng Ông Nội có gì là ko tốt và muốn cho con đi. Bây giờ mình ko biết xử sao nữa: cho con đi thì trái ý Ba mình, rồi mình sẽ bị Ba cằn nhằn quở trách..., còn nếu ko cho con đi thì biết ăn nói với ông xã, với gia đình chồng sao đây?



Khổ thiệt đó, Ba mình và ông xã vốn "bằng mặt nhưng ko bằng lòng", giờ thêm chuyện này, mình ở giữa chẳng biết tính sao cho trọn cả đôi đường đây? Giúp mình nhé!!!!!!!!!:Crying: