Em đang có một việc vô cùng bối rối muốn cả nhà mình tư vấn giúp xem giờ em nên làm thế nào. Chuyện là thế này:
Chị họ em không có khả năng sinh con, vì biết em có một vài mối quan hệ trên vùng cao nên nhờ em tìm một người mang thai hộ, thương hoàn cảnh của chị em nhận lời và nhờ một chị bạn giới thiệu mà em đã tìm được. Em đã đưa chị đến gặp, chị rất ưng ý, đưa đi xét nghiệm kết quả cũng rất tốt. Hôm ấy chị em đưa cho cô bé ấy 2 triệu nói về thu xếp chuẩn bị giúp chị em. Cô bé ấy về gửi con cho bố mẹ, xin nghỉ việc rồi về Hà nội, em gọi điện thông báo với chị em mọi việc đã sẵn sàng thì chị ấy nói cô bé ấy không hợp tuổi nên chị không nhờ nữa, nói em nói giúp với người ta. Giờ em thấy khó xử quá, cô bé kia đã bỏ việc xuống Hà nội 3 tuần rồi lại là chỗ quen biết với chị bạn em.
À lại còn việc thế này nữa, khi cô bé kia xin tạm ứng một ít để trả tiền ăn ở tại Hà nội và gửi về cho con vì con ốm em gọi điện bà chị em không nghe máy, em nhắn tin bà chị em không trả lời,mấy hôm em lần lữa mãi để liên lạc mà không được cũng thương em bé đang bị ốm mà không có tiền chữa trị nên em đã đưa 5 triệu cho cô bé ấy. Giờ mọi việc ra thế này bà chị em nói không dùng thì không cần phải nghĩ gì cả,kinh doanh cũng phải có rủi ro chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu ko dùng, thì cũng phải bồi thường cho cô gái kia...