Em chẳng biết phải hỏi sao với ông chồng em về sự thật này, nên vào đây hỏi các chị...
Chuyện hơi dài dòng là vầy,
Em đánh máy mà tay em run bần bật cả lên, ví tức...
Chị H ( là bạn của em, chồng chị ấy chơi với chồng e). Hai chị e cũng thường hay tâm sự nhất là e, e hay kể chị nghe về chị gd, bản thân chị ấy củng rất tốt, em đi làm trưa hay ghé nhà chị ấy để nghỉ ngơi ( em mới đi làm vài tháng gần nhà chị),rồi sau này có khoảng 3 tháng e đi học lái xe chung với chị ấy, chị ấy lớn tuổi hơn e nhiều , vì chồng e cũng lớn hơn e đến 8t...
2 chị e đi học thấy vui, nhưng lại gặp phiền phức là mấy ông chồng ở nhà lại chẳng vui mà nhất là chồng chị ấy( tạm gọi là anh ta).Còn chồng em thì cũng có khi k hài lòng nhưng rất điềm đạm, và khéo léo...
Suốt 3 tháng học anh ta ( chồng chị H) luôn theo dõi rình rập ghen bóng ghen gió, thậm chí bịa chuyện...nào là '' tui với thằng L ( chồng e) xuống trường thấy bà bla bla...2 vợ chồng thường xuyên cãi nhau trg thời gian đó
chuyện họ em cũng ko quan tâm mấy, nhưng anh ta thường hay lấy cớ , bịa ra chuyện vợ chồng em để nói vợ mình, vd như:
thằng L nó nói vợ nó mà vậy nó cho nghĩ học, đánh ko chừa ..( sự thật chồng e ko có, vì em có hỏi, và a cũng ko phải tuýp người ghen bóng gió...)
Rồi những lần a ta 1 mình đi theo dõi chị H, thì a ta cũng gài vô tui đi với thằng L, thằng L rủ tui đi...và nhìu lần lẻ tẻ nhỏ nhặt a ta rất hay gài e vào để nói,cho nên em bắt đầu cảm nhận ông này rất xấu miệng...
Thêm nữa, anh ta có chuyện gì ko bao giờ kín, chuyện gì cũng về nói cho vợ như chuyện bạn bè( trg đó có chồng e) nói với a ta chuyện gì a ta cũng về kể cho vợ nghe và còn thêm thắt vô nữa, có lần chồng e phát bực có nói cái ông này vô duyên, chuyên mình tâm sự cái gì cũng đi kể hết , đến tai người ko nên nghe lun, nên e biết chồng e chẳng đời nào điên mà đi kể a ta nghe típ.
Riêng e , thì time học lái xe e có vui chơi quá đà nhưng chưa bao giờ có gì bậy bạ, và chuyện đó cũng đã chấm dứt sau khi e học lái xe xong, mà quả thật trg time đó e và chồng e hay giận nhau, e thì xem việc học lx quan trọng và trân trọng bạn bè học chung, nên hay đi sớm về muộn làm anh ấy nghi ngờ, và cả bà chị chồng nữa...e thì nghĩ cứ vui chơi học xong thì xong có gì đâu mà phải giải thích khi mình ko làm gì bậy,
Gần đây, công việc em làm cũng ít, nên em đi làm cũng hay về sớm, về sớm thì em hay ghé nhà bạn bè ngồi 8 , nói chung là ko có giờ giấc cho nên nếu người khác nhìn vào rất giống có gì đó khác lạ...
Rồi mới đây, chị H kêu em lên có chuyện cần kể...Các chị có biết chị ấy kể gì k?
CHị ấy nói chồng e với chị 2 e nói chuyện với nhau, lúc đó có chồng chị ( anh ta) nghe đc nên về kể lại chị nghe...
anh ta nói chổng e nói với chị 2 là e gan lắm, dám đi khách sạn , nửa đêm ảnh lục đt thấy tn thằng nao nửa đêm gởi tới hẹn ở ks AB v..v.. Rồi bà chị 2 em mới nói '' chứ m đi làm suốt ngày có ở nhà đâu mà biết nó đi đâu, để t kiếm người theo dõi''
Em hoang mang lắm, bản thân em ko làm sai nên em biết sự việc trên rõ ràng là ko có thật, mà sao chồng e lại nghĩ vậy, và thêm 1 chi tiết là . Khách Sạn AB này là gần chỗ em lần chứ ko gần nhà hay gần trường học lx gì cả và em đi làm mới 4 tháng nay...lúc mới làm, ông xếp có kiu e đi thu nợ ở 1 cty , lúc em liên lạc cty đó để biết địa điểm đến thì lúc đó e đang ở nhà anh chị H đó, hôm đó em nghe đt, cái chị bên cty có kiu em chạy đến dốc BC thì thấy có cái đường ở KS AB rồi quẹo v..v....đủ thứ. Sau đ1o em mới hỏi anh chị ấy là dốc đó ở đâu và ks BC ở đâu và thực tế đó chỉ là những điểm chính để tìm chứ ko phải vào ks đó...Và điều đó chừng minh chỉ có mình 2 người đó biết thông tin đó, vậy mà ko hiểu sao lại ra 1 câu chuyện như thế, mà em phân vân , có thể chồng e ko nói, mà chính anh ta bịa ra nói, hoặc nói thế với chồng em , vì anh ta vốn đa nghi và ghen mà, chắc là ghen dùm chồng em luôn chắc...
Đọc nguyên câu chuyện của chị mình toàn thấy:" Anh ta nói, Chị ta nói...." ===> Mệt. ==> Cách giải quyết như sau: Vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với...
Đọc nguyên câu chuyện của chị mình toàn thấy:" Anh ta nói, Chị ta nói...." ===> Mệt. ==> Cách giải quyết như sau: Vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
==> Cách giải quyết như sau:
Vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với...
mà hổm nay theo quan sát thì đúng là chồng em hay quan tâm giờ giấc em...
Mà chuyện bịa của ông ta lại xúc phạm...
Hii, cứ nhờ người khác tómm...