Tôi không biết câu chuyện của tôi có phù hợp với nội quy của Diển đàn không!! Nhưng thật sự tôi không biết nhờ ai để giúp tôi trong chuyện này nữa!!
Tôi có quen một người bạn gái!! 2 chúng tôi yêu nhau!! nhưng như thế thì không có gì phải nói??
Chuyện thế này?? bạn gái tôi đang đi làm nhân sự của một công ty. Trong công ty của cô ấy có một Sếp thương cô ấy ( nhưng cô ấy không hề để ý đến ), anh ta yêu cô ấy điên cuồn??( ông ta sinh năm 70) nhỏ hơn mẹ của bạn gái tôi 5t, bạn gái tôi sinh năm 87). Tối đến nếu ông ta gọi điện thoại cho cô ấy mà không thấy cô ấy ở nhà?? thì ông ta chưởi bới lung tung, đập phá, và gây sự với người nhà của cô ấy, ( ông ta từng lấy dao chém gì của cô ấy, và gì của cô ấy định ra kiện tòa, nhưng anh ta nói bà đi kiện thì tôi đi hầu, và anh ta nói với mẹ của cô ấy rằng không được nói là anh ta cầm dao, vì theo luật cầm dao hành hung người khác sẽ bị 4 tháng tù, với bản tính đó, gia đình của cô ấy rất sợ, anh ta có thái độ đó trong lúc say xỉn còn lúc tình anh ta rất đàng hoàn và xin lỗi những việc anh ta đã làm,..), còn nếu bạn tôi không nghe điện thoại anh ta hỏi mẹ của cô ấy, hỏi đủ điều ( như là tại sao giờ lại ngủ sớm, ... phải kêu cô ấy nói chuyện cho bằng được, anh ta còn có thể đi đến nơi mà cô ấy đang ở đó dù ở rất xa như Miền tây, hay đi ở đâu đi nữa, anh ta củng tìm cho bằng được, ngày nào mà anh ta gọi điện thoại là y như rằng cả nhà cô ấy đều lên tim, không sao giải quyết được.... Có ai đã từng nói sao không chịu làm ở công ty khác?? thật sự cô ấy muốn đi lắm?? nhưng cô ấy chưa có bằng? năm 2010 thì cô ấy mới học xong chương trình đại học?? vì cô ấy thấy gia đình mình khó khắn nên cô ấy vừa làm vừa học? nên không thể nghỉ làm ở đó được?? Ông ta đã từng có vợ nhưng cô vợ thấy tính điên khùng của ông ta không chịu nỗi nên 2 người ly dị. Nghe anh ta nói lại với mẹ của cô ấy là năm nay anh ta làm xong dấy tờ và nói mẹ cô ấy gã bạn tôi cho anh ta?? nhưng Mẹ của cô ấy không chịu!! Tôi sợ anh ta làm liều bắt cô ấy hay làm chuyện gì ...để ép buộc gia đình cô ấy, Tôi có hỏi cô ấy giờ thế nào?? Cô ấy nói cô ấy nói cô ấy không thích anh ta. Thật sự tôi không biết giờ làm gì?? Tôi và cô ấy chỉ có thế nói 1 câu " chuyện gì đến rồi sẽ đến ". Giờ tôi nhờ sự chia sẽ của mọi người. Càng nhiều càng tốt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tốt nhất để ông tự giải quyết đi,có thời gian mà post mấy bài thế thì tự giải quyết cho...
Đọc mỏi con mắt xong tức anh ách. Chuyện của bạn có quá nhiều chỗ vô lý, mà những chỗ đó mọi người đều nhìn thấy, đều...
Không phải cô ấy không lo lắng?? người nhà cô ấy không lo??
Mà mình và cô ấy và người nhà của cô ấy...
chắc là trong giao tiếp của cô ấy không được tốt lắm nên gây ra cho ông ta sự hiểu...
Đó là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Bạn tôi là ở phòng nhân sự. XIn nói trước là chuyện ông ta...
Mình đã chứng kiến. Một sự việc đau lòng? Mình vào nhà gf mình chơi. Mình nghe mẹ cô...