Chào các chị,


E có tâm sự muốn nhờ các chị tư vấn


Trước đây e có yêu 1 thằng người yêu (xin phép cho e gọi là thằng, chứ e gọi là a hay Ex thì e thấy phí mấy từ này quá). E yêu xa. Rồi sau đó e phát hiện nó bắt cá hai tay. 5 tháng sau khi chia tay thì hắn cưới e kia. kể từ khi chia tay e cũng ko hề liên lạc với thằng này.


hồi e phát hiện nó bắt cá hai tay, nó nghĩ e làm tổn thương con kia nên nó chửi e là đồ chó, thế mà e vẫn cố níu kéo nó, nghĩ lại thấy ngu


Tính em rõ ràng, chia tay thì ko bao giờ liên hệ quan hệ lại, dính líu j nhau nữa. 4 tháng sau khi nó cưới e cũng lấy chok, e khẳng định là em yêu chồng em thực sự


Thế rồi trời xui đất khiến thế nào, con vợ thằng kia nó tình cờ biết Fb chồng em (nó bảo thế nhưng ko biết tình cờ thật không), nó vào nói chuyện với chok em. Nó nói qua nói lại rùi bảo thấy c B lấy chồng là em an tâm rồi, em không phải lo lắng nữa, e quản chồng e sát sao lắm blah blah ... Nó còn bảo chồng em là nó có sdt chồng e rồi (hiển thị trên FB) nên nếu có chuyện j (ý là nếu e ll với chok nó) thì nó sẽ gọi cho chok e (câu này chok e lại xóa đi, e không biết)


Trong khi nó đi nói với chok nó và người khác là tưởng c B lấy ai, hóa ra lấy a họ em :D


Biết nó nói chuyện với chok e trên Fb nhưng chok về ko nói j với em, mà chok e thấy nó nói thế nên out ra, ko nc với nó nữa. E cũng cảm kích chok e lắm, nghĩ chok thật người lớn. Nên e ko nói gì nữa. Nhưng một hôm chok say say và đã đề cập đến vấn đề này, 2 vc cãi nhau


Hôm sau theo góp ý của bạn bè, e nhắn tin bảo thằng kia là: nói vợ a đừng nói chuyện với chok tôi, mỗi ng có cuộc sống riêng. Đừng liên quan đến nhau nữa


Không thấy thằng kia nhắn lại j nên em nghĩ nó không dùng số đó nữa, rùi cũng ko để ý. Mấy hôm sau con vợ mới nhắn tin, vẫn chị em bình thường. E thì nhất nhất bảo không liên quan j nhau nên đừng có liên hệ j. Nó cũng bảo thế , nó lại còn nói thêm là nó thấy Fb nó bị chặn ở FB chok e nó định nhắn tin hỏi sao lại chặn (ý nó ngầm báo e la nó có sdt chok e). Rồi nó bảo k phải chok e là a họ nó đâu, chắc mấy người kia nói lệch lạc mà là bạn học của a họ nó. Tết nó và a họ nó sẽ lên nhà chok e chơi. E tức điên lên, chỉ bảo nó là có vẻ như e cứ thích dính líu đến c, e đang hạnh phúc thì nên giữ lấy hp ấy chứ nếu cứ dính líu nhau e coi chừng hạnh phúc của em. Nó còn nói nhiều lắm nhưng e không nhắn nữa, nó bảo sao e phải lo sợ, hoảng hốt


E khóa Fb không dùng nữa vì không muốn dây dưa rầy rà. Hôm qua vợ chok e có đề cập chuyện này, chok e bảo chok e cũng mệt mỏi mấy chuyện này lắm. VC lại to tiếng với nhau


E buồn quá các chị à, e chẳng biết con dở điên ấy cứ thế này thì sau sẽ còn ảnh hưởng tới cuộc sống vc e j nữa.