Vừa rồi có đọc bài " khi vợ chồng chỉ như hai người bạn thân" mình thấy hiện nay nhiều gia đình gặp phải vấn đề này thật, và gia đình mình cũng là 1 trong số đó. Sở dĩ mình để topic như vầy là vì nhà mình chỉ đươc 1/2 so với topic " khi vk ck chỉ như hai bạn thân". Tính đến nay vk ck mình kết hôn đã được 6 năm 3 tháng nhưng đến giờ mình vãn ko hiểu nổi sự kết hợp giữa mình và ck là ntn nữa. Chúng mình quen và yêu nhau là do sự mai mối của cô đồng nghiệp cùng cơ quan mình, cô ấy cho a số dt của mình và cũng mô tả sơ qua về mình và a bắt đầu nt làm quen mình, mình thì lại là 1 đứa ko thích yêu nhau qua mai mối nhưng ông trời chớ trêu " gét của nào thì trời trao của ấy". Ban đầu khi a làm quen mình thực sự mình ko có cảm giác gì hay ý định tiến xa hơn và thế là m ko đồng ý gặp mặt ngay lúc đó. Mãi một tg sau khi a và mình đã nt qua lại nhiều thì mình cảm thấy a là 1 ng rất hiền và t/c vậy là mình đồng ý gặp nhau. Đúng như mình dự đoán a rất hiền (cho đến giờ vẫn thế), bây giờ m vẫn chưa xác định gì. Vài tháng sau khi chúng mình có nhiều lần gặp gỡ hơn và đi chơi cùng bạn bè hơn mình mới cảm thấy quí quí a. Rồi việc gì đến cũng đac đến a cầu hôn mình, mình lúc đó có 1 chút xúc động mặc dù mình vẫn chưa yêu a nhưng mình thấy a cũng đc cứ tìm hiểu xem sao và thế là mình đồng ý. Vậy là chúng mình đến với nhau và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Saurieng1985