Mính lập gia đình cách đây 3 năm. Mình mới sinh con, con gái yêu vừa được 7 tháng rưỡi. Mình sinh 87. Chồng mình sinh 90.


Cách đây 1 năm. Khi mình manh bầu bé 5 tháng thì mình phát hiện chồg mình ngoại tình, có mối quan hệ yêu đương với 1 bé đồng nghiệp làm chung chỗ.


Mình rất đau khổ nhưng vì gia đình và thông cảm cho chồng vì vợ bầu bì nên có thể thiếu thốn tình cảm nên đã cố gắng tha thứ và bước tiếp.


Tuy nhiên mình sống trong sự bất an từ đó.....


Mình sinh con. Có thể mình quá khắt khe nhưng trong mắt mình chồng mình chưa có đủ kỹ năng để làm 1 ng cha.....


Và rồi khi con 2 tháng tuổi.... vì ham của người... chồng mình bị đuổi việc. Gia đình chồng phải gồng gánh để trả nợ số tiền hơn 100 triệu mà chồng mình lấy của ng ta. Còn mình thì phải lo chi phí sinh hoạt nuôi con nuôi chồng với số tiền thai sản ít ỏi.


Mình nghĩ lúc đó mình nên đặt dấu chấm hết. Nhưng vì gia đình 2 bên khuyên ngăn. Và vì tình vợ chồng lúc sa cơ thất thế. Mình lại vượt qua mọi nỗi đau thể chất lẫn tinh thần. Mình lại tha thứ......


Sau 1 tháng tìm việc ở Sài Gòn k dc. Mình nhờ mối quan hệ và tìm dc việc làm cho chồng ở miền Trung. Mình hvong chồng đi xa để tu tâm dưỡng tánh sống vì gia đình vợ con.... rối bắt đầu lại từ đầu, xây đắp một gia đình hạnh phúc đủ đầy tình yêu thương... mình ở đây nuôi con, đi làm thật sự vất vả, có lúc mún ngã quị nhưng vì con mình vẫn cố gắng cố gắng.....


Và rồi cách đây 1 tháng, tuy k gần chồng nhưng với linh cảm của 1 ng phụ nữ mình biết đang có chuyện gì rất sai xảy ra.... mình gặng hỏi chồng nhưng chồng mình vẫn chối bay chối biến, nói là k bjo đi theo vết xe đổ của bản thân... luôn thương vợ thương con. Bản thân mình k có bằng chứng nên mình k thể làm j hơn.....


Và.... linh cảm của mình k sai.


Chồg mình vế thăm nhà cách đây 2 ngày và cây kim trong bọc đã lòi ra.


Mình ko cố ý nhưng đã phát hiện ra Chồng mình lại đang có mối quan hệ tình ái say đắm với 1 ng ở thành phố xa xăm đó. Ăn nằm cung phụng người đó lên tận trên đầu. Mình kết nối với cô ấy thì biết dc chồng mình chia sẻ là mình ở Sai Gon mèo mỡ với ng khác và mún li dị..... nên mỗi lần đi với người đó chồng mính tháo nhẫn cưới và dẫn dụ người đó lên giường......


Bản thân mình, kinh qua quá nhiều nỗi đau, nước mắt đã k còn chảy nữa tim cũng quá đau để đau hơn tinh thần cũng quá suy sụp để có thể suy sụp hơn.... mình quyết định trả tự do cho chồng mình.... tìm bình yên cho bản thân để nuôi dạy con gái của mình.....


Mình chỉ thấy phẫn nộ và k thể hiểu dc vì lẽ nào màh người mình đã chọn để gửi gắm cả cuộc đời lại có thể suy đồi như vậy.......


Vì chồng mình ko chịu ly hôn. Nên mình sẽ tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương...


Thật sự mình suy nghĩ rất nhiều. Mình thấy cho tới bây giờ mình vẫn còn thương ng đó. Và rất mún tha thứ. Nhưng mình ko thể tìm ra cách để tha thứ và bước tiếp. Nếu mình tiếp tục chịu đựng thì e sẽ chết dần chết mòn và mất hết tất cả. Kết thúc là lựa chọn cuối cùng.


Chỉ mong bản thân vững vàng kiên định để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này... đủ tâm sức để nuôi dạy con nên người.....