Chào các chị, các mẹ :) Em có một số vấn đề không biết chia sẻ cùng ai, em lập topic này mong đc mọi người cho em lời khuyên để có thể giải quyết mọi chuyện một cách khéo léo nhất !!!


Đầu năm nay, anh ấy có tán tỉnh một cô bé cùng chỗ làm việc. Khi đó bọn em mới yêu nhau nên k công khai tình cảm, chỉ gia đình và bạn bè thân thiết biết, nên cô bé không biết anh ấy đã yêu em rồi mà nhanh chóng nhận lời sau 1 tháng quen nhau. Anh ấy cũng nói với em về chuyện cô bé này, em không quá gay gắt vì nghĩ khó tránh đc chuyện con trai để ý 1 cô nào khác, chỉ cần giữ khoảng cách và biết điểm dừng. Anh ấy vẫn thành thật với em mọi chuyện, nhưng có điều anh ấy giấu em chuyện quan trọng nhất mà sau khi anh nghỉ việc em mới vô tình biết, là chuyện 2 ng họ đã have sex với nhau. Ban đầu em nghĩ ng yêu em là ng biết nghĩ trc sau, còn cô gái kia cũng là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn nên k thể ngỡ đc chuyện đó xảy ra. Em buồn khá nhiều, nhưng đã nói tha thứ nên em k nhắc lại chuyện cũ lần nào, cũng không hỏi nguyên nhân hay bất cứ điều gì liên qua đến cô gái đó.


Tưởng mọi chuyện đã dừng lại, 1 hôm anh đi bar với bạn và say khướt, anh gặp cô gái ấy và đã về nhà cô bé. Chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng đoán ra rồi ạ. Sáng hôm sau anh ấy đến nhà em và thú nhận với em chuyện đó, xin em tha thứ lần nữa. Anh nói anh đã nói với cô bé là anh k yêu cô ấy được, cô bé cũng hứa sẽ k để chuyện tương tự lặp lại. Và rồi em lại bỏ qua trong im lặng...


Sau đó anh quan tâm đến em nhiều hơn, chuyện gia đình hay bất cứ vấn để gì em k thể tự giải quyết anh đều lo cho em. Em thấy ổn hơn nhưng tình cảm và niềm tin k còn nguyên vẹn. Em hay nghi ngờ và suy nghĩ nhiều hơn.


1 tháng sau đó, anh đc chỗ làm cũ gọi về, anh có hỏi ý kiến em nhưng em biết anh đã quyết định quay lại. Dù em nói không đồng ý thì cũng sẽ k thay đổi đc. Anh hứa với em sẽ nghiêm chỉnh, đàng hoàng, k để chuyện k vui nào xảy ra. Biết là thế nhưng làm sao em yên tâm đc, họ gặp nhau thường xuyên, liên lạc thường xuyên và cô gái đó vẫn thích anh ấy. Cô bé rất hay lấy điện thoại anh chụp ảnh còn anh một mực giải thích tình bạn trong sáng giữa 2 người.


Chúng em cũng xác định yêu nghiêm túc nhưng để có thể cưới nhau chắc cũng phải 2-3 năm nữa. Em k bao giờ bày tỏ thái độ nghi ngờ anh dù trong lòng nhiều lúc cũng bực bội. Trong mắt anh, em là ng đơn giản và hay cười. Em ít than vãn, khi có gì quá khó chịu em đều viết mail cho anh. Anh bảo vì em ít tâm sự than phiền mà anh sợ đến nếu có chuyện gì khiến em k chịu đc em sẽ tự bỏ đi mà k nói câu nào. Anh luôn nói muốn cưới em, vì cạnh em luôn thấy thoải mái, sẽ k bao giờ phải lo lắng chuyện em phản bội, em hợp với gia đình anh và nhất là sẽ chiều được mẹ anh (mẹ anh rất khó tính) Nhưng những chuyện đó cũng khiến em k hết lo lắng, gần đây em stress nhiều chuyện nên tâm trạng càng nặng nề và k nghĩ thoáng ra được như trc.


Em nên làm gì đấy đúng k ạ? Em nên làm gì là khéo léo nhất ạ, cả với cô bé kia nữa. Chúng em có quen nhau sơ sơ trc đây, nhưng khi mọi chuyện xảy ra em đã k còn nói chuyện với cô bé ấy nữa. Đôi lúc em muốn gặp cô bé ấy nhưng lại thôi. Em không muốn bị động chờ mọi chuyện xảy ra nhưng cũng k muốn làm ầm lên vì em k muốn mất đi tình cảm này.


Nói ra được em cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Em rất mong được các chị, các mẹ tư vấn để em có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn. :)


Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ @};-@};-@};-@};-@};-