Các mẹ ơi, em đang rất buồn. Lúc nào trong đầu em cũng thường trực suy nghĩ muốn ly hôn. Em mới thôi nôi con cách đây mấy ngày. Chồng em là người đàn ông lo cho vợ con nhưng rất hay nói vợ này kia. Chỉ là nói trong nhà, ra ngoài thì nói tốt về vợ. Nhưng nói suốt thôi ạ, cứ nói em sướng, rồi la lối này nọ, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, kháu khỉnh. Mà trong khi em có lúc nào ngơi tay đâu, em ở nhà chồng, mẹ chồng vắng nhà chỉ có ba chồng đang làm việc và bà cô. Thêm nữa, chồng em nhậu suốt. Mà đã nhậu phải say mèm mới về. Nhiều khi cả tuần có 1 2 bữa ko nhậu, còn lại hầu như tuần nhậu 4 5 ngày. Em ko vui nổi các mẹ ạ. Em biến thành con người khác l, nhăn nhó, cáu kỉnh. Em phải làm sao đây?