Hi cả nhà,


Mình là nữ 26 tuổi, chưa lập gia đình và đang sống cùng bố mẹ. Dạo gần đây mình cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi vì bị bố mẹ quản thúc và gây áp lực từ chuyện có người yêu cho tới tham gia vào cuộc sống cá nhân ( ở trong phòng vệ sinh lâu cũng hỏi Mày đang làm gì? :( ) quá nhiều.


Bố mẹ và mình là 2 thế hệ khác nhau, khoảng cách lên tới 40 tuổi nên mình rất khó và hầu như chưa bao giờ tâm sự về mong muốn cũng như ước mơ trong cuộc sống. Mình muốn làm việc ở một thành phố khác và trải nghiệm cuộc sống tự lập nhưng bố mẹ luôn tìm cách phản đối khi mình mới chỉ nói ý tứ về phong cách sống của mình. Bố mẹ mình cũng chỉ chấp nhận cho yêu người trong cùng thành phố và gần bố mẹ, xa là loại ngay từ vòng gửi xe. Thêm nữa, bố mẹ mình có mâu thuẫn từ rất lâu, bây giờ chỉ như kiểu góp gạo thổi cơm chung, rồi còn lớn tuổi nên đôi khi cũng ốm mệt.


Mình luôn tâm niệm bố mẹ là những người yêu thương mình nhất và sự quan tâm thái quá này cũng chỉ vì ý nghĩ mình còn bé bỏng, nhưng bên cạnh đó tuổi trẻ cũng chỉ có thời, mình không thể cứ ở nhà, không dám đi vì bố mẹ buồn này nọ. Khó nghĩ vô cùng.


Mình có thể vẫn ở nhà bố mẹ nhưng mình muốn được nhìn nhận khác đi, muốn được có một sự tự do nhất định.


Mọi người cùng chia sẻ vấn đề thường gặp này nhé ^^ Chắc chắn là mình sẽ an tâm và suy nghĩ rõ ràng hơn khi có sự đóng góp của mọi người.


Many thanks x