Chào các bác trong diễn đàn,


Em thấy các bác thảo luận rất sôi nổi với các chủ đề khi vợ/ chồng ngoại tình. Em xin góp thêm một góc nhìn của người còn lại, người thứ 3...


Em đang đau đầu về chuyện này lắm. Xin các bác ý kiến giúp!


Chuyện của em bắt đầu từ cuối năm 2007. Khi đó em đã ly hôn được hơn 1 năm. Em gặp 1 bác, lúc đó bác ấy nói là vợ chồng bác ấy ly thân, đã được gần năm rồi. Họ chưa có con chung.


Em tin bác ấy nói thật vì bọn em chat (hàng ngày, à, hàng đêm) và đt (đôi khi) đến tận 3am. Chắc li thân thì mới có thể chat chit tự do như thế...


Rồi bọn em yêu nhau.


Em có thai. Thai đôi. Bây giờ con em đã được hơn 2 tháng rồi.


Khi em mới có thai, vợ bác ấy biết chuyện, có gặp em. Chị ấy là một người có học, khôn khéo. Đó là lần duy nhất em gặp chị ấy.


Bác ấy về ở với em khi em mang thai ở tháng thứ 5.


Hiện giờ, bác ấy và vợ vẫn chưa li hôn.


Con em chưa có giấy khai sinh.


Gia đình bác ấy người phản đối, người ủng hộ.


Bác ấy nói li do chưa ly hôn mặc dù chị đã nhắc làm thủ tục để còn khai sinh cho con là "giữ thể diện" cho chị vì họ làm chung 1 công ty riêng.


Mọi đất đai, xe cộ đều để lại cho chị. Bác ấy chỉ mang quần áo và đồ đạc cá nhân về với em.


Em có cảm giác bác ấy tính toán gì đó. Cứ nói về chuyện thủ tục khai sinh cho con là bọn em cãi nhau. Chính xác ra là bác ấy gạt đi, và mắng em.


Em nên làm gì bây giờ?


Ghi chú: em đã có 1 con riêng. Kinh tế em có thể lo được cho 3 đứa. Nhà ở hiện đi thuê.


Giúp em với!!!