Năm nay e 24 tuổi, bạn trai 28, chúng e quen nhau được 1,5 năm , tình cảm rất tốt. E cũng qua nhà a chơi vài lần, cũng rất thương hoàn cảnh của a. Ba mẹ li hôn khi a học lớp 9, rồi a sống với ba, e trai của a sống với mẹ. Khi đó, e trai a còn khá nhỏ và được mẹ gửi đi nước ngoài du học đến giờ , năm nay e ấy cũng được 20 tuổi rồi. Sau li hôn , ba a đi thêm bước nữa và có thêm 1 con trai. Tuy ba mẹ đã chia tay nhưng a rất thân với nhà ngoại và thường qua thăm. Mẹ của bạn trai e giỏi kinh doanh nên cũng lo cho con trai út rất tốt.


Dạo gần đây, a tình cờ phát hiện ra mẹ a đang có qua lại với 1 người đàn ông, 2 người thường hẹn hò đi chơi xa, rất tình cảm, vấn đề lớn nhất là người đàn ông này đã có gia đình , 2 con gái cũng trưởng thành rồi. Thậm chí cô còn dắt người đàn ông đó về qua đêm thường xuyên nữa (mẹ a ở 1 căn hộ chung cư riêng). Thật ra trước đây cô cũng có quen vài người và 2 con trai đều rất ủng hộ vì mong mẹ có niềm vui, thêm người bầu bạn nhưng giờ thì ngược lại...


Cách đây vài ngày, bạn e có nói chuyện với cô, cô phản ứng rất dữ dội, bảo là đối tác làm ăn, nhưng khi a bực lên nói hết những điều a thấy , a nghe, thì mẹ a im lặng. Nhưng cô ấy cũng rất quả quyết, không muốn chia tay người đàn ông đó, và " thiên hạ bàn tán gì kệ họ" . E và bạn trai rất lo lắng nhưng không biết giải quyết ra sao, sợ lời đàm tiếu, sợ gia đình người đàn ông đó phát hiện ra mối quan hệ bất chính này th không biết chuyện j sẽ xảy ra với mẹ a, a và cả gia đình a nữa. Xin các mẹ , các chị giúp dùm e :(