Nhớ ngày trước đọc được mấy phần truyện ngắn "Khi lấy chàng" trên wtt của chị Hiền mà mình cứ ngồi để tưởng tượng ra không biết sau này cuộc sống hôn nhân của mình sẽ như thế nào ...cho đến khi mình "lấy chàng" được nửa năm ....


Tranh thủ viết không thời gian trôi nhanh mình lại chẳng nhớ được hết ... ;;).


"Tàu ngầm" trên wtt từ lâu rùi ... giờ mới có can đảm để post bài ^_^


*****


Tối trước ngày cưới, điện thoại réo ầm ĩ:


MC: Con à mẹ dặn này khi bước ra khỏi nhà thì k được quay đầu lại ... lúc về đến cửa nhà thì nhớ dẫm vào chân nó (chàng đấy ạ) một cái nhé. Có 2 việc thôi, nhớ mà làm đấy, không có về đây là bị chồng bắt nạt biết chưa ...


Chàng nằm bên cạnh mẹ léo nhéo: Còn lâu ... đố mà dẫm được ...


Ngày đầu tiên về nhà chàng ...


Ngay khi cái xe chằng chịt hoa đỏ đỏ hồng hồng rời nhà hàng, tự dưng mình rơm rớm nước mắt (vì tủi thân, chắc thế ... vì phải đến ở cùng với một gia đình lạ hoắc lạ huơ và trong một phút bốc đồng muốn hủy hết để chạy về nhà mình ...:(()


Chàng nắm chặt tay rùi hôn lên mắt mình ... (mãi sau về mới thấy tai hại là nhòe hết cả mascara => trông như con gấu trúc) ... không gian rất chi là tình củm ...


Đến cửa nhà chàng ... chàng nghĩ sao mà đưa chân ra cho mình rồi tủm tỉm: - Này, dẫm đi!


Lúc ý mình thấy mặt chàng rất đáng ghét nên quay lại tặng cho cái gót giày 9 phân rồi đỏng đảnh đi vào nhà ... mặc kệ chàng nhăn nhó theo sau.


Đáng đời! Vì ai mà mình phải bỏ nhà theo giai thế chứ.


Ngày đầu tiên về nhà chàng, MC nấu cơm, MC rửa bát ... còn hai vợ chồng hớn hở chuẩn bị cho chuyến bay lúc 7h tối.


Lúc này mình chưa biết thương MC đâu ... mình chỉ biết hí hửng vì sắp được đi chơi ... và vì ít nhất là trong một tuần tới mình sẽ chưa phải ở nhà chồng!


(Chuẩn bị đi ăn cơm trưa ở cty rồi ... đặt gạch để viết tiếp sau b-))


P/s: Em mạn phép mọi người post vài dòng lên đây vì ... giữ trong người mà k nói ra thì khó chịu lắm ^_^