Bác nào có chồng lười biếng ko vậy. Về khoản này thì chồng em nhất. Hic thiệt tình từ nhỏ đến lớn em mới gặp một người lười như vậy. Em ko ngờ người đó lại là chồng mình cơ chứ. Hồi độc thân ảnh củng chăm chỉ lắm các bác ơi. Nhưng khi lấy em về ko biết tại sao ảnh đổi tính. Lười ko chịu nổi. Đi làm về là ảnh nằm xem tivi. để cho vợ tự lo nhà cửa cơm nước. ảnh ko bao giờ đụng tay vào thứ gì cả. Hic những lúc em bị ốm, đồ thì đã giặt xong trong máy giặt, nhờ ảnh phơi mà ảnh nói tí nữa. cái tí nữa của ảnh đến sáng mai. rồi cũng đến tay em phơi. Nói đến việc lười của ảnh thì nhiều lắm.Không hay jì khi nói xấu chồng nhưng ko nói thì tức ko chịu được. Nhiều lúc vừa làm mà vừa khóc vì thấy tủi thân quá.:Crying::Crying::Crying: Nhiều lúc buồn lắm các bác ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
:Laughing::Laughing: Giống...
Nhưng lướt qua thấy topic thấy nhiều bóng giống chồng quá nên vào đây xem thôi đấy ....
vô phúc khi vớ được chồng lười nhác.
cái việc nhà lười thì đã đành, việc cơ quan đoàn thể cũng lười,...
Mà không thay đổi thì đi lấy chồng khác cho nhẹ nợ:Laughing: