Chắc chúng ta 1 vài lần nào đó trong tình trạng bị mất đồ, cám giác khi đó thật chẳng dễ chịu tí nào. Khi chồng là người làm mất, chúng ta tn ạ?
Trong ví có tất cả cá giấy tờ: Giấy tờ xe, bằng lái, CMT, thẻ ATM ... và còn xiền trong đó nữa chứ...
Mà lý do mất thì chán rình, mải mua vé chơi đu quay cho con, k chịu kéo khóa quần hộp... Mà vốn là người chẳng có nhạy cảm gì với mọi thứ xung quanh....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu quan tâm tới chồng thì mua cho chồng cái ví khác, nhét ít tiền vào ví. Còn mấy thứ...
(túi hộp)
đi đến chỗ đông người
:Laughing::Laughing:
Coi như của đi thay người.
:Laughing::Laughing:
Bình thường rất khó tính, hay càu nhàu nhưng vợ bị mất thì không nói thêm lời nào,...
Tối qua mất, về ấm ức, vì mất vô duyên ơi là vô duyên... Thấy ức chế, pót lên đây với mọi người....