Chao cac mẹ !


Khi viết những dòng này mình đã khoc hết nước mắt ... !


Trước đây mình đã làm những điều rất có lỗi với chồng, chồng mình đã chấp nhận bỏ qua dù rất khó khăn ...!


Cuộc sống tưởng qua những sóng gió sẽ êm đẹp ... nhung nào ngờ nhười đã từng uống thuốc ngủ tự tử khi ko lấy đc mình, người từng quỳ gối xin bố mẹ mình cho cưới mình giờ lại đem lòng yêu người khác và đã ngủ với người đó ( mình được kể lại bởi 1 người đáng tin cậy ), chồng mình có gạt phăng đi nhưng cũng thú nhận là hết yêu mình vì ko thể bỏ qua được chuyện cũ của mình ...!


Bạn a ấy chơi thì toàn người xấu muốn v.c chia tay, ban thân chồng e có bồ và bồ đó là bạn thân của bồ e len muón chúng e chia tay lắm ... con bồ choòng e có ý định sẽ cưới chồng e nữa ...


Theo các chị e lên làm thế nào ?