Khi chồng không còn tình cảm với vợ thì chia tay hay giữ gia đình vì con
Chào các mẹ,
Em thấy hiện nay hiện tượng ngoại tình nhiều quá, một anh có thể yêu ngoài vợ vài lần, bà vợ thì chịu đau khổ và nghĩ rằng hy sinh, giữ gia đình vì con. Đến bao giờ mới có một cuộc sống trung thực đây ?
Nhân đọc tâm sự trên Vnexpress của anh Nam viết là ' nên sống vì hạnh phúc cá nhân hay vì con ' em có vài dòng suy nghĩ, mong các mẹ đóng góp ý kiến giúp em nhé.
Em chán cái xã hội mọi người cặp bồ nhăng nhít xong về lại sống với vợ, chồng và bảo là vì con rồi. Em nghĩ hôn nhân phải hạnh phúc và chung thủy, mong các mẹ cho ý kiến nhé.
Quote :
Chào Anh Nam,
Tôi cũng hay đọc mục tâm sự trên Vnexpress và qua tìm hiểu thêm các kênh thông tin khác thì thấy hiện nay ở Việt nam hiện tượng người đã có gia đình nhưng vẫn có tình cảm bên ngoài diễn ra khá nhiều. Và sau khi có người thứ ba thì câu hỏi đặt ra tiếp theo cho những người trong cuộc là : phá vỡ gia đình hiện tại để đến với người thứ ba hay là tiếp tục duy trì gia đình hiện tại để con cái có cả bố lẫn mẹ.
Nhiều người chọn cách duy trì gia đình hiện tại vì các lý do như : người vợ lúc này có mặt hạn chế về tuổi tác, kinh tế,… nên chấp nhận nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận cho chồng vừa có vợ vừa có người tình, anh chồng thấy bỏ vợ cũng không thể lấy người kia được nên xin ở lại hoặc anh chồng thấy vợ vẫn có nhiều ưu điểm và không muốn bỏ vợ.
Trước khi lập gia đình, quan điểm về hôn nhân của tôi là : Vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng nhau, chung thủy với nhau còn khi không còn yêu nhau nữa và phản bội nhau thì tốt nhất là hãy cho nhau được tự do vì nếu tiếp tục duy trì một gia đình mà chồng không còn yêu vợ, chán nản, vợ thì buồn rầu thì đấy không phải là hạnh phúc cho cả hai người.
Giờ đọc tâm sự thì thấy hiện tượng sống với nhau không hạnh phúc, ngoại tình rất nhiều nhưng ai cũng nói là nên vì con mà giữ gia đình, không li dị nhau, tôi cũng hoang mang không biết định hướng của xã hội sắp tới là gì nữa.
Về chuyện của anh thì tôi có vài suy nghĩ như sau : Anh hãy nhìn kỹ lại một lần nữa tình cảm của bản thân mình với vợ và quyết tâm xây dựng gia đình hạnh phúc của mình. Nếu anh thấy anh có đủ quyết tâm để toàn tâm toàn ý cho gia đình, chung thủy với vợ, sẽ không ngoại tình lần nào nữa thì anh hãy chọn phương án là duy trì gia đình cho con cái hạnh phúc. Còn nếu câu trả lời là anh muốn có gia đình cho con có bố nhưng anh vẫn muốn yêu các cô gái khác ngoài vợ thì tôi nghĩ anh nên chia tay vợ và vẫn có trách nhiệm, vẫn là người bố tốt của con thì hay hơn vì như thế thì vợ anh cũng rất đau khổ và anh cũng không hạnh phúc.
Tôi nghĩ mọi người nên theo hướng sống với nhau thành thật, tức là nếu đã vẫn là vợ chồng, là gia đình thì không lừa dối còn khi thấy không thể sống với nhau nữa thì cố gắng can đảm tìm cách phù hợp, không nên để hiện tượng ngoại tình diễn ra tràn lan, không ai có hạnh phúc cả.
Tôi thấy ở nước ngoài người ta có thể kết hôn nhiều lần và trẻ em luôn được yêu thương, chăm sóc đầy đủ. Việt nam mình đang pha trộn Đông – Tây nên các ông bố bà mẹ yêu nhiều, ngoại tình tràn lan nhưng vẫn duy trì gia đình cho con cái có bố mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bắt nguồn nhiều là do những cái mình không hài lòng về vợ, vợ mình...