Tôi có chuyện này muốn các mẹ chia sẻ. Vợ chồng tôi đang sống cùng gia đình nhà chồng, gia đình chồng tôi không khá giả gì nên khi tôi về đó nhiều việc liên quan đến tài chính là vợ chồng tôi phải lo. Tôi rất khó chịu khi bố mẹ chồng tôi có việc gì cần đến tiền là lại hỏi chồng tôi không bao giờ hỏi tôi, chồng tôi lại dấu diếm đưa tiền cho bố mẹ. Rất nhiều lần tôi nói chồng tôi còn tỏ ra là anh ấy là người kiếm ra tiền nên tự quyền chi tiêu. Chúng tôi chuẩn bị xây nhà ra ở riêng, chồng tôi dấu tôi đưa cho bố mẹ chồng 10 triệu sau đó bố mẹ chồng tôi gọi tôi lên nói đây là tiền của bố mẹ cho chúng tôi làm nhà. Tôi biết chắc chắn là tiền của chồng tôi đưa nhung chồng tôi lại phủ nhận việc này. Rất nhiều lần rồi chồng tôi giấu diếm chuyện tiền nong với tôi, mong các mẹ cho tôi lời khuyên để vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Xin cảm ơn các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:LoveStruc:
Mình nói nhỏ đấy chứ:Donttella::Donttella: :Smiling::Smiling::Smiling::Smiling: tại mẹ nó nói to to...