Mình - chủ top là người Vợ. Đọc tiêu đề của mình có lẽ mọi người cũng thấy mình tự nhận trước mình là người có lỗi - khi hỗn với chồng. Nhưng liệu có cần thiết không khi anh dùng cả vũ lực để lao vào đánh mình trong khi mình đang bồng con? (7 năm cưới nhau đây là lần thứ 2. Lần đầu tiên mình nhận 100% lỗi nơi mình vì chồng quá ức chế).
Chuyện không có gì to tát nếu người ta biết câu "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Vợ chồng mình vừa sắm đàn violin cho bé nhỏ để nó đi học. Mình đã từng chơi nhạc cụ này và chồng cũng nói mình dạy con học thời gian đầu, nên đã gần chục năm không được đàn, mình thật sự rất thích.
Ngày đầu tiên, khi chồng đang làm vườn, mình cũng chơi đàn rồi đợi chồng làm xong mình mới dọn cơm.
Ngày thứ 2, cũng là ngày chồng đánh mình. Vì anh ấy tắm xong ra hỏi "Cơm nước ăn gì? Thấy chẳng có gì để ăn vậy?" với 1 thái độ vô cùng hằn học.
Mình và chồng đi làm như nhau, đều về nhà lúc gần 7 giờ tối. Chồng trách mình lo đàn không lo dọn cơm? Nhưng mình chẳng phải là con ở. Nếu chồng nói "Anh biết đàn mới về em thích nhưng em đàn sau giờ cơm"...hay sao đó thì mình rất vui vẻ tiếp thu. Đằng này anh nhăn nhó vì dọn cơm trễ và con chỉ trích mình 2 ngày này chỉ lo đánh đàn??? Mình nói "có 2 tay thì tự dọn lấy mà ăn, không thì biến!"
Mình không bênh cho sự hỗn xược của mình, nhất là chồng lớn hơn mình 10 tuổi, nhưng lúc đó mình thấy sự xem thường của chồng khi hạch hoẹ mình khi cơm dọn trễ, y như mình là osin. Mình đang bế con mà anh ấy lao vào đánh, phản xạ mình phải đánh lại, và anh ấy đánh liên tiếp mấy cái vào đầu mình.
Thêm 1 chi tiết chồng mình bình thường cũng rất ok, nhưng lúc nóng giận hay dùng lời lẽ không hay khinh bỉ mình (anh cho rằng anh học cao) và hôm nay thì còn đánh mình trước mặt con là mình thấy sự tôn trọng của anh không hề có.
Mong mọi người anh chị em cho mình lời khuyên nha, ước gì mình có thể thấy mình sai để mình ôm anh xin lỗi là xong! Nhưng mình cảm thấy chuyện đánh Vợ là khó mà chấp nhận được!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1