Mình có một chuyện kể ra đây và xin mọi người đọc cho lời khuyên xem mình nên làm gì.
VC mình cưới nhau mấy năm mới có con. Khi mình sinh MC mình lên chăm cháu. Từ trước khi cưới bà đã không thích mình rồi vì mình yếu lại không mau mồm miệng. Khi lên mâu thuẫn đầu tiên là quan điểm chăm sóc cháu théo cách ngày xưa và khoa học bây giờ nhưng bà không bao h nói sẽ không làm theo cách của mình mà vẫn ừ khi mình dặn dò nhưng sau đó thì bà hoàn toàn làm theo ý bà mặt khác lại đi nói xấu mình với họ hàng làng xóm là nó nấu như cho lợn ăn, nó cho ăn linh tinh không đúng giờ giấc ( sự thật không phải như vậy mình tham khảo thực đơn từ TT dinh dưỡng và mình đi làm từ sáng đến 6h mới về trong ngày toàn bà cho ăn) sáng thì lười không chịu dậy sớm 8h mới cho ăn ( 6h cháu uống sữa rồi thì 8h mới ăn với lại bé nhà mình không dậy sớm) Tính bà rát hay đề cao mình và cho rằng không ai giỏi bằng bà con dâu chả biết gì. Từ trước đến nay cho dù bà và mình không hợp nhau mình cũng chưa bao giờ láo với bà cả . Nếu bà chỉ xúc phạm mình thì mình cũng sẽ cố nhịn mà cho qua nhưng bà đã xúc phạm một cách nặng nề đến giá đình mình thì mình không thể chịu đựng được nữa.
Ngày trước mình thấy bà không thích mẹ mình,Mẹ mình đến bà quay đít ko thèm chào lấy một câu mẹ mình về còn nói đổng " về từ hôm trước thì đéo về hôm nay mới về" mình cũng chỉ biết vậy chứ cũng không biết tại nguyên nhân vì sao cả nhưng hôm qua thì mình đã biết chung quy là bà để bụng những câu nói hết sức bình thường của mẹ mình ví dụ : Hồi chồng mình mới tập lái xe đã về quê mẹ mình lo nên cũng nói là :N mới tập lái xe mà đã dám về quê à ? thế thôi mà bà cho là "mẹ mày xúc phạm con tao - Chẳng lẽ đó là lời xúc phạm hay là câu nói lolắng cho con rể, rồi hôm về quê mẹ mình không cho lên ngày 13 mà sang ngày 14 mới đi ( ngày hôm ấy cái kính gương ôtô bị vỡ nhưng ko ai làm sao cả vì kính ôtô là kính an toàn mà nó chỉ vỡ vụn như hạt ngô thôi).Sự việc bà cho là trầm trọng hơn đấy là việc thuê Osin. Mẹ đẻ mình thấy có bà ở tầng 1 giúp 1 gia đình đã lâu năm thấy cũng sạch sẽ thì giới thiệu về trông em bé , Bà ấy hay chải đầu, hay tắm, chăm sóc con mình thì tất nhiên không thể bằng bà được, hôm vừa rồi bà lên bà ra hàng xóm chẳng biết họ nói gì thế là bà về bà bảo " cái bà GV thế mà mẹ mày cũng giới thiệu suốt ngày mồi chài đàn ông, cái vỏ bia đéo ai khiến đi trả ( mình nói cho đúng câu của bà ko phải là viết láo đâu) mà cũng đi để mồi chài cái ông chủ quán, rồi ngày chải tóc nhiều lần làm bố mày cứ đòi lên, tao bảo là chúng nó có khiến ông đâu hoá ra là bà ấy mồi chài cả bố mày" Mình lúc ấy đang cho con ăn cũng nhẹ nhàng bảo " mẹ cứ nói quá lên thế chứ đành rằng bà ấy ko chăm được như bà nhưng bà ấy đến tuổi mãn kinh rồi thì làm gì được" Thế là bà mát mẻ "Thế nếu mẹ con mày thấy bà ấy tốt thì để tao gọi điện cho bà ấy về rồi tao về quê" Mình bảo "sao mẹ nói thế con cũng đã cho bà ấy nghỉ rồi còn gì" Thế là bà bảo "Cái con mẹ mày rước con bớp về nhà rồi mấy nữa cháu tao chỉ còn nắm xương vậy mà còn lên mặt, thuê người là việc của nhà tao đéo liên quan đến mẹ mày thế mà dây vào làm đéo gì" Nghe đến đây thì thực sự mình không thể nào chịu nổi nữa nên mình bảo " Mẹ xúc phạm con thế nào cũng được nhưng không được nói động đến mẹ con thực ra bà chỉ muốn tốt cho con thôi chứ mẹ nào lại hại con " Thế là bà chửi và lôi tất cả nhưng cái mà mẹ mình đã nói như mình đã kể ở trên và kêt luận một câu " Mẹ mày xúc phạm con tao, việc của nhà tao đéo cần bà ấy dây vào " Mình bảo " Con là con của con là cháu của bà và cũng là cháu của bà đằng kia nữa " Rồi bà bảo mình láo lếu mình bảo " Thế con đã làm gì mẹ, đã láo gì với mẹ" thì bà bảo " hàng xóm láng giềng cứ gằm mặt xuống không chào hỏi ai thế là láo " Thực sự mình thấy bà không nên áp đặt cuộc sống ở quê lên đây vì ở trên này nó thế người ta đi làm cả ngày thời gian đâu mà tìm hiều nói thì nói vậy thôi thỉnh thoảng gặp họ mình vẫn chào . Bà nói "Không ai nói gì thì để tao trị mẹ con mày" và "mày không sợ à tao đuổi mày ra khỏi nhà" Mình nói thật kinh tế gia đình mình tự lập mình không xin ai, nhà mua là sự góp nhặt của cả hai vợ chồng, bà giúp vợ chồng mình m ột ít để mua nhà thì nhà ngoại mình cũng cho ngoài ra còn vay mượn nữa chứ.Với lại hai vợ chồng mình đã lập gia đình riêng thì mọi việc liên quan đến cuộc sống của chúng mình là do hai vợ chồng quyết định còn ý kiến của bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng chúng mình sẽ nghe nếu có lý còn nếu không cũng chỉ là tham khảo chứ bà không quyết định được có đúng không?
Rồi mọi chuyện cũng qua đi mình chỉ tức thôi chứ vẫn bình thường nhưng khi về quê bà lại nói xấu mình rằng giỗ chạp chả bao h thấy nó về, đám ma bố tao nó cũng không thèm về ( sự thật là mình có về nhưng bà không nhớ còn đám giỗ thì mình ở cách nhà chồng trên 100km với lại điều kiện đi làm không thể nghỉ lung tung được mình lại yếu và say xe) . Bà đối với nhà nội chẳng thế đến tận khi MC bà chết bà mới về đến khi giỗ bà cũng không về bà bảo một mình ông về là đc rồi tao ở nhà phải làm ăn chứ thế mà chồng mình về rồi mình cũng phải ở lại để đi làm thì bà lại cho là mình ko ra gì.
Chồng mình đáng ra phải là người đứng ra để hoả giải cho mối quan hệ này thì lại luôn bênh mẹ cho rằng mình chấp nhặt. Mình chán và định chẳng về quê nữa và ko tình thông gia luôn. Mình làm như vậy có đúng không hay vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt bây h