Các chị ạ! Các chị có ai rơi vào hoàn cảnh giống em thì cho em 1 lời khuyên với ạ. Chồng em làm cán bộ ngân hàng của cơ quan nhà nước. Em mới ra trường và chưa xin được việc, thời gian này em lại đang mang thai và mọi chi phí đều do anh lo. Anh cũng rất quan tâm, yêu chiều em, không bao giờ để em mặc cảm vì chưa có công việc, luôn động viên em sinh xong mới lo việc cho em và nhất là không để em thiếu thốn gì. Nhưng tài khoản gđ thì anh nắm giữ, anh có bao nhiêu tiền em cũng ko biết. Anh cũng ko thích em hỏi điều đó. Chồng em tốt là vậy nhưng gần đây em phát hiện ra những tật xấu của chồng mà em không thể khuyên nhủ được.
Chả là tháng trước có wordcup, chồng em hay thức đêm để xem bóng đá, nhưng không chỉ có vậy, chồng em còn tham gia cá độ và một lần một lần xem điện thoại của chồng em phát hiện ra có lần chồng em thua đến cả chục triệu, còn những lần khác em không biết. Em hỏi thì anh chối bay, rồi em nghĩ hết thời gian wordcup chồng em sẽ thôi. Hết wordcup, đúng là anh thôi cá độ bóng đá, nhưng em lại phát hiện ra anh lại bắt đầu dính vào lô đề. Điện thoại thì khóa mật khẩu ko cho em vào, em biết được vì một lần em tháo sim và lắp vào máy em. Khi bị em hỏi thì anh nói việc riêng của anh đừng can thiệp. Khi em khuyên anh thì anh lại cáu gắt và nói em cứ lo ăn uống giữ gìn sức khỏe để lấy sức sinh con là được, anh chơi anh biết điểm dừng và không để lại hậu quả gì.
Em tâm sự với mẹ chồng, có thể anh ko nghe em nhưng nghe mẹ. Mẹ chồng em cũng tức giận lắm, điện thoại nói anh thì anh lại chối bay. Sau đó anh còn trách em là hay hớt lẻo này nọ.
Giờ hiện tại thì đúng là anh chưa để lại hậu quả gì, nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Đã dính vào lô đề thì khó mà bỏ được. Giờ chồng em mới bắt đầu chơi, chưa phải là nghiện, em phải làm gì để chồng em không bị đi sâu vào con đường ấy được không? Em định nhờ sếp của anh ấy khuyên, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến uy tín của chồng với sếp. Giờ em phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1