Khi Biết Chồng Ngoại Tình Thì Mình Phải Làm Gì?Giúp Mình Với!
Mình năm nay 26 tuổi,còn chồng mình 33 tuổi. hai vợ chồng mình kết hôn đã đươc 4 năm và con trai mình cung được 2,5 tuổi .thời gian đầu khi lấy nhau thì cuộc sống của mình cũng hạnh phúc và nếu như bây giờ mình chưa biết chuyện gì thì mình vẫn nghĩ là mình đang hạnh phúc.Một lần tình cờ mình vào máy tính và phát hiện chồng mình lập một tài khoản trên một trang mạng xa hội,mình tò mò và vào nick đó thì mình như chết đứng khi đọc được tất cả tin nhắn mà chồng mình đã chat với vài người con gái.khi mình vào đọc thì mình biết được cách đây hơn một năm khi mình cho con về quê nội ăn tết thì chồng mình đã hẹn hò yêu đương với một người trong suốt thời gian một tháng mình về đó.họ chat với nhau tất cả những lời nói yêu đương tâm sự rồi hẹn hò ,những lời nói đó như dao đâm vào tim mình,càng đọc những dòng chữ đó mình run lên bần bật.còn chưa hết mình còn vào đọc được chồng mình nói chuyện với một cô gái khác nữa và biết được chồng mình và cô ta rủ nhau vào nhà nghỉ,họ đã quan hệ một lần và không gặp nhau nữa nhưng chồng mình nói với cô ta rằng a ta vẫn rất nhớ và thấy thú vị cho dù chuyện đã xẩy ra gần 2 năm.cách đây hơn một tháng mình lại cho con về quê chơi và lại phat hiên chồng mình hẹn hò cafe vói một nguoi khác nưa ,thực sự mình không biết họ có đi xa hơn nưa không.bây giờ mình thưc sự đau lắm ,mình chưa nói gì với chồng hết và chỉ im lặng nhưng bây giờ mình không biết nên làm gì hết mọi người hãy cho mình lời khuyên với.