Xin các mẹ có kinh nghiệm để tư vấn giúp chuyện gia đình em !
Em năm nay đã 27t và chồng thì 37t, chúng em kết hôn tính đến nay đã 5 năm 3 tháng. Vào tháng 10 năm 2009 em có thai, khi thai được 5 tuần thì bị ra huyết, đi bs thì họ bảo là thai lưu nên không thể giữ được bé, buộc lòng phải huỷ bỏ, cả nhà nội ngoại 2 bên đều rất buồn.
Cô ruột của em (SN 1969 ) cũng kết hôn được 6 năm và không có con, đi khám ở SG và về Cần Thơ trung tâm hiếm muộn khám thì bs kết luận là co thắt vòi trúng 2 bên,( di chứng này do bẩm sinh) do cô đã lớn tuổi nên quyết định thông để có con, khi bắt đầu thông thì lại phát hiện U nang buồng trứng nên lại phẫu thuật lần nữa. Trước tình hình đó ba mẹ em rất sợ và cứ hối hả em đi khám xem thế nào?
Còn em thì suy nghĩ, cũng chẳng cần khám làm gì, bởi chuyện con cái là do trời ban phước, không biết nguyên nhân thì vc còn vui vẻ sống với nhau được ngày nào hay ngày đó. Biết rồi liệu chúng em có giữ được HP gia đình hay không? Nếu tình trạng của em giống như bản sao của người cô ruột thì em có đủ can đảm vựot qua được cú sốc nghiệt ngã này ? còn đủ can đảm để đối diện với chồng, gia đình chồng và người thân? Chồng em sẽ nghĩ gì khi lấy 1 người vợ mà suốt đời không khả năng có con? Hoặc ngược lại. Nói thì ai cũng nói được các mẹ ạ, nhưng khi rơi vào tình cảnh khốn đốn thì mỗi người đều ích kỷ, em rất hoang mang và buồn không biết quyết định thế nào đây? Em rất áp lực, dường như ngày nào cũng khóc 1-2 lần/ ngày. Đôi lúc em lại nghĩ đến tiêu cực vì quá bế tắc. Em mong mình được làm mẹ, dù chỉ 1 lần và đánh đổi cả mạng sống để có con, nhưng tại sao…..và tại sao…? Mong các mẹ có ý kiến để em vững tin và có quyết định đúng đắn hơn.:Crying: