Chuyện là thế này,em có con bạn thân từ nhỏ,nó đang yêu 1 anh sinh năm 81(tuổi dậu đấy ah).nó thì sinh năm 84.2 đứa nó định cuối năm ngoái cưới,mà bố mẹ 2 bên đi xem thì kêu là ko hợp tuổi,nếu cưới thì anh đó sẽ chết sớm(chuột cắn ngang cổ gà),nghe thấy sợ ko?mẹ anh đó điện thoại cho con bạn em,khóc lóc nói vậy.2 đứa nó cũng lo,thương bố mẹ 2 bên lo cho mình nên cũng thử chia tay từ cuối năm ngoái mà ko chia tay được.Bố mẹ anh đó thấy 2 đứa yêu nhau quá thì cũng thương nói để anh này quyết định.Hôm qua em có gặp và nói chuyện với anh này,anh ấy nói tin thì cũng ko hẳn tin,nhưng ko tin cũng ko được,anh ấy cũng nghĩ nhiều cách rồi,còn tính cả việc làm lễ,rồi cưới 2 lần,nhưng vẫn lo.thật sự nhiều khi nhìn chú thím(em gọi bố mẹ con bạn em là chú thím)lo,thở dài.em lại thương,chú khóc và nói với em,nếu cho cưới thì thương con gái mình,nhỡ thằng đó có chuyện gì,con gái mình góa bụa,rồi gia đình nhà chồng nói(tại nó nên con họ mới chết...),chú khóc chú nói vậy thì thương con gái và cháu lắm,thằng đó đi ra đường chắc chú lo hơn con gái chú ấy chứ?em là người ở giữa nhìn 2 người đó em thương lắm.Họ ko thể bỏ nhau,nhưng cũng ko tự tin để vượt qua cái thành kiến đó,các anh chị có biết ai có hoàn cảnh,cùng tuổi với 2 người này,đã lấy nhau và hạnh phúc hoặc ko hạnh phúc cũng kể cho em nghe,để em nói cho 2 người này,để họ vượt qua giai đoạn này cái.em cảm ơn!