Các chị ơi, chẳng là tụi em quen nhau va cũng dự định năm sau kết hôn. Nhưng bi giờ nhiều lúc ngồi xi nghĩ không biết là cuộc sống sau khi kết hôn có còn vui như lúc quen nhau không nữa hả các chị? Em chỉ thấy là lúc còn quen nhau, sẽ được sự quan tâm của người ta nhiều hơn, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm , nói những lời rất ư là tình cảm (là những lời mình muốn nghe mà). Còn lấy nhau rồi thì chắc không còn những hành động thế nữa đâu (vì gặp nhau hằng ngày). Như thế thì nhận được ít sự quan tâm của người ta hơn. Khi lấy nhau rồi thì người ta sẽ tập trung cho công việc nè, cho những cái khác mà người ta chưa đạt được (vì ax tương lai là người mê công việc lắm). Nên nhìu khi nghĩ vậy em thấy buồn hiu hà. Không biết các chị đã từng kết hôn và sống chung với ax hiện tại thấy có gì vui hơn lúc còn quen nhau không các chị? Các chị chia sẻ kinh nghiệm giúp em với nhé. Cám ơn các chị nhìu nhìu.:p