hôm nay ngồi buôn dưa lê bán thịt chó, tám được chuyện này ạ, càm thấy giống hài kịch vì nó quá buồn cười, thấy người phụ nữ trong câu chuyện vừa đáng giận vừa đáng thương, còn người đàn ông hẳn là dạng đê vô cùng tiện
Chả là có đôi vk ck nhà nọ cưới nhau xong cũng sinh được vài người con
ông ck sau đó đy cặp bồ, ăn ở nhà tình nhân, mà cô tình nhân cũng có vài đứa con, lâu ngày thì về đòi li dị vk, gia đình bà con họ hàng mặc dù đã hết lòng khuyên bảo nhưng ông ck vẫn rất quyết tâm với trái tim đang hồi xuân. Ra tòa li dị, đất đai chia đôi, con cái vk nuôi... nói chung là ra đy rất oanh oanh liệt liệt, sau khi được chia đất thì anh ck bán ngay tại chỗ, đem tiền xuống cống nộp cho tình nhân vs hy vọng sống những tháng ngày hạnh phúc, nào ngờ được vài năm thì tiền hết nên tình cũng đành tan bị tình nhân ruồng bỏ, con cái tình nhân đánh đuổi nên đành quay về nhà, quỳ lạy, cầu xin, năn nỉ, hối hận nọ kia cũng rất thật tâm
Nói đến về nhà thì chị vk cũ nhất quyết không tha thứ, cơ mà họ hàng con cái cũng dễ mủi lòng nên cũng động viên chị vk cho ông ck cơ hội, coi như là vì con cái, lớn lên còn phải dựng vk gả ck, có cha có mẹ cho người đời khỏi phải chê cười.
chị vk bấm bụng quyết định tha thứ cho ông ck, cho về nhà đoàn tụ vk ck con cái, cũng chả nhắc nhở gì chuyện quá khứ, hai vk ck coi như lại thuận hòa như xưa
vào một ngày đẹp trời, ông ck ấm ức nhắc vk đy làm lại giấy đăng kí kết hôn lần nữa cho danh chính ngôn thuận mà ăn ở vs nhau, chị vk suy đy nghĩ lại cảm thấy cũng phải nên hai vk ck dắt díu nhau lên ủy ban cầm tờ giấy chứng nhận đỏ chói về cất tủ
lại thuận hòa thêm vài năm thì anh bạn thân của ông ck đột nhiên ra đy, hai vk ck nhà này nhiệt tình lên thăm hỏi chia buồn, người ck tận tụy đến nỗi vì lo cho vk anh bạn cô đơn bùn khổ nên thay bạn lên thăm liên tục, cái câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chả biết thăm hỏi thế nào lại ra chăm nhau. chị này rất sảng khoái nói với anh ck về nhà li dị vk, cầm tài sản lên để đến vs nhau
anh ck mặt dày hơn bê tông cốt thép lại về đòi li dị lần hai và thế là vì cái giấy chứng nhận kết hôn làm lại mà mảnh đất còn lại sau đơt li hôn lần một của chị vk lại bị chia đôi trong khi chị chẳng thể làm được gì.
sau đó anh ck rất nhanh chóng gọi người đến bán đất, được đâu vài trăm triệu liền ra ngân hàng gửi vào tài khoản tình nhân rồi sau đó họ sống với nhau một cách hạnh phúc.
Nhưng vì đời luôn có quả báo hoặc có lẽ quả báo chưa đến kịp nên vẫn chả thấy có chuyện gì xảy ra tiếp theo
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con mình ko nuôi đi...
nhà nọ có anh ck làm nghề sửa xe và chị vk làm giáo viên
nói chung là anh ck rất gia trưởng và chị...